_900x600.jpg)
Sử dụng đội hình “trộn” nhiều cầu thủ trong đội hình dự bị, Man Utd chơi lấn lướt trước các vị khách Serbia. Partizan trận này cũng đưa một nửa “đội hình bóng rổ” (với số áo rất to) đến Old Trafford nên họ dễ dàng bị khuất phục. Greenwood và Martial giúp Man Utd dẫn 2 bàn sau hơn 30 phút thi đấu và Rashford ấn định chiến thắng 3-0 vào đầu hiệp 2.
Kết quả này giúp Man Utd có 10 điểm sau 4 trận đấu, hơn đội xếp thứ 3 là Partizan 6 điểm. Kể cả trường hợp Partizan san bằng điểm số với Man Utd trong 2 lượt đấu cuối thì họ vẫn xếp dưới Quỷ đỏ vì thua đối đầu nên một vé ở bảng L đã chính thức thuộc về thầy trò nhà HLV Solskjaer.
Sau trận đấu, vị HLV người Na Uy hãnh diện với thành tích vượt vòng bảng của đội nhà và ông dùng từ “Kỳ diệu”. “Có nhiều thứ hài lòng. Chúng tôi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và họ không để lọt lưới bàn nào”, Solskjaer nhận xét. Còn về trận này, HLV của Man Utd ca ngợi các học trò ở tinh thần lao lên phía trước tấn công ngay cả khi ghi bàn mở tỷ số. Trước đó, Man Utd nhiều lần mở tỷ số ở giải Ngoại hạng Anh nhưng sau đó các cầu thủ đánh mất lửa thi đấu, bế tắc trong việc tìm bàn thứ 2 để đối thủ lội ngược dòng thành công.
Arsenal ở bảng F có 10 điểm sau 4 trận như Man Utd nhưng họ chưa có vé sớm do hai đội xếp sau là Standard Liege (Bỉ) và Frankfurt (Đức) cùng có 6 điểm. Trong 2 trận đấu, Arsenal cần hòa 1 trong 2 trận là giành quyền đi tiếp.
Đại diện thứ 3 của nước Anh là Wolverhampton cũng hưởng niềm vui chiến thắng khi hạ Bratislava 1-0 để có 9 điểm, hơn chính đối thủ 5 điểm. Wolverhampton cần có thêm 1 điểm trong 2 lượt trận cuối là chính thức giành vé đi tiếp. Với những diễn biến thuận lợi đó, nhiều khả năng cả 7 đội bóng Anh đều vượt vòng bảng Cúp châu Âu (bao gồm 4 đội tại Champions League: Man City, Liverpool, Tottenham, Chelsea).
Ngoài Man Utd, lượt trận vừa qua xác định thêm Sevilla, Espanyol (Tây Ban Nha), Basel (Thụy Sỹ), Celtic (Scotland) chính thức vượt vòng bảng Europa League.
Phan Giang