Mang an lành đến người tham gia giao thông

Bài và ảnh: THẢO ANH 26/08/2022 21:04

(HPĐT)- Nhắc đến anh Bùi Văn Thanh, sinh năm 1982, ở đường Nguyễn Xiển, phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) người dân nơi đây gọi anh với cái tên thân thiện “Thanh cứu hộ ban đêm”. Anh là Đội trưởng Đội cứu hộ ban đêm Kiến An. Từ 21 đến 24 giờ hằng đêm, anh cùng các thành viên trên từng cây số, đi khắp các ngõ ngách, cung đường quận để hỗ trợ, giúp đỡ những người tham gia giao thông không may gặp sự cố, như: hỏng xe, hết xăng, gặp tai nạn, rủi ro…

Anh Bùi Văn Thanh (đứng thứ 3 từ phải qua trái) cùng các thành viên Đội cứu hộ ban đêm Kiến An sẵn sàng hỗ trợ người dân gặp sự cố, rủi ro trong đêm.

Anh Phạm Văn Phóng, ở phố Núi Voi, phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng) kể lại, tôi ở Vĩnh Bảo, khoảng 22 giờ trung tuần tháng 8, tôi từ quê ra Hải Phòn. Đến đoạn ngã năm Kiến An, xe tôi gặp sự cố. Đang loay hoay không biết tìm cửa hàng sửa xe ở đâu, trời mưa to, may mắn tôi được anh Bùi Văn Thanh đến hỏi thăm, lấy dụng cụ từ túi đồ sửa xe miễn phí giúp.

Cũng như anh Phóng, các nhân viên làm ở vườn ẩm thực Trung Nguyên đi làm ca đêm về không may xe bị hỏng được anh Thanh và các thành viên kịp thời hỗ trợ để tiếp tục lưu thông an toàn trở về nhà. Mới đây, anh P.H.K. ở phố Lê Lợi, phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền) đi xe máy đến đường Lê Duẩn (quận Kiến An) không may va chạm với xe máy khác đi ngược chiều và bị thương. Nhận được tin có vụ tai nạn, anh Thanh có mặt sau 5 phút và kịp thời đưa anh P.H.K. vào Bệnh viện Kiến An cấp cứu.

Anh Bùi Văn Thanh chia sẻ: Từ năm 2018 đến nay, tôi tham gia Đội cứu hộ ban đêm quận Kiến An. Mỗi đêm với tôi cũng như các thành viên trong đội là những kỷ niệm, những cảm xúc, khi thì hỗ trợ người hỏng săm, lốp xe, hết xăng xe; khi thì người bị tai nạn; người say rượu trong đêm; người bị trộm cắp tài sản; người làm các công việc trong đêm như nhặt ve chai, dọn vệ sinh môi trường cần sự trợ giúp… Tất cả như thắp lên sự đồng cảm, sẻ chia, tình người, tình đời, mong được hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Mỗi tối, gác lại các công việc mưu sinh, gia đình, anh Thanh cùng các thành viên Đội cứu hộ ban đêm Kiến An đi khắp các cung đường, từng dãy phố trên địa bàn quận để hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên địa bàn cũng như các quận, huyện, tỉnh, thành phố lân cận gặp sự cố trong đêm. Anh còn là thành viên của Hội anh chị em Kiến An, thường xuyên kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ những người kém may mắn, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, như: tặng quà, kinh phí hỗ trợ chữa bệnh, sửa nhà, xây nhà mới; hỗ trợ đột xuất các hộ gặp rủi ro hỏa hoạn, tai nạn giao thông… Anh còn là thành viên tích cực quyên góp, vận động giúp đỡ người dân, học sinh vùng cao nhu yếu phẩm, quần áo, chăn ấm mỗi khi mùa Đông về.

Được sự tín nhiệm của địa phương, anh Thanh được bầu giữ chức Tổ trưởng bảo vệ khu phố đường Nguyễn Xiển (phường Trần Thành Ngọ) nên các vấn đề mất trật tự an ninh, cháy nổ, nhất là các vụ cháy rừng trên núi Thiên Văn được anh ứng cứu, ngăn chặn kịp. Anh Thanh chia sẻ: Trung bình các năm, trên núi Thiên Văn có khoảng 3 đến 5 vụ cháy nhỏ/ năm. Khi xảy ra sự cố tôi đều có mặt kịp thời dùng các cành cây to để dập lửa và nhắc nhở người dân, khách tham quan khu vực núi Thiên Văn giữ gìn bảo vệ môi trường; không hút thuốc, sử dụng bếp đun nấu trên đồi phòng tránh nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Tuy cuộc sống bộn bề mưu sinh, khó khăn do công việc buôn bán, cùng với con gái sức khỏe yếu, thường xuyên phải nhập viện điều trị bệnh, nhưng với tấm lòng thiện tâm, anh Bùi Văn Thanh ngày đêm âm thầm giúp những người gặp khó khăn. Chủ tịch UBND phường Trần Thành Ngọ Cao Nguyễn Bình cho biết, anh Bùi Văn Thanh là một người công dân, cán bộ tại tổ dân phố gương mẫu, đi đầu trong các phong trào bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương và có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo vì cộng đồng. Những năm qua, nhờ có Đội cứu hộ ban đêm do anh Thanh làm Đội trưởng, an ninh trên địa bàn quận tốt hơn; hàng trăm lượt người dân được hỗ trợ giúp đỡ khi lưu thông trong đêm gặp sự cố tai nạn, hỏng xe, hết xăng xe, tặng nước uống miễn phí; nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế được anh hỗ trợ, kết nối giúp đỡ có cuộc sống ổn định.

Với những đóng góp của bản thân, anh Bùi Văn Thanh được nhận nhiều giấy khen của UBND phường Trần Thành Ngọ, UBND quận Kiến An có nhiều đóng góp trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Bài và ảnh: THẢO ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mang an lành đến người tham gia giao thông