(HPĐT)- Bệnh viện Mắt Hải Phòng và Bệnh viện thuộc Đại học Vân Nam (Trung Quốc) vừa phối hợp thực hiện chương trình “Hành trình ánh sáng”, phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí đối với 100 người bệnh bị đục thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc diện gia đình chính sách. Chương trình giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp phẫu thuật tiên tiến mà không phải lo lắng về chi phí.

Khôi phục thị lực cho người nghèo
Bà Vũ Thị Thông, 75 tuổi, ở phường An Đồng (quận An Dương) có hoàn cảnh khó khăn. Con trai và con dâu của bà bị bệnh nặng qua đời. Nhiều năm nay, bà một mình nuôi cháu gái, đang học lớp 7. Cuộc sống của hai bà cháu phụ thuộc vào sự cưu mang, giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng và cộng đồng. “Mắt tôi bị đục mờ từ lâu nhưng không có tiền đi khám, nói đúng hơn là không dám đi khám vì khám ra bệnh lại lo không có tiền chữa. May mắn tôi được cán bộ phường thông tin, không cần đi đâu xa, không cần gánh chi phí, chỉ cần đến khám và nếu đủ điều kiện, tôi được phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng. Và quả thực, mắt trái của tôi nhìn thấy ánh sáng trở lại. Với nhiều người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn như tôi, đây là cơ hội hiếm hoi hoặc có lẽ là cơ hội cuối cùng để lấy lại ánh sáng cuộc đời”, bà Thông xúc động.
Lặn lội từ xã Hùng Tiến (huyện Vĩnh Bảo) ra Hải Phòng khám, phẫu thuật tinh thể và sau một ngày tái khám, mắt của cụ Vũ Thị Liền, 90 tuổi, nhìn rõ trở lại. Giọng kể vui vẻ, cụ cho biết, mắt phải của bà mờ, không nhìn rõ 8 năm nay. Gia đình từng đưa cụ lên bệnh viện ở Hà Nội khám bệnh nhưng sức khỏe không bảo đảm để thực hiện phẫu thuật. Mắt kém khiến cụ khó khăn trong đi lại, sinh hoạt. “Nghe tin có Đoàn bác sĩ ở Trung Quốc sang khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng, tôi xác định có thể thành công hoặc không vì tôi khao khát được nhìn thấy ánh sáng trở lại”, cụ Liền cho biết.
Bà Thông, cụ Liền là hai trong tổng số 100 người bệnh bị đục thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc diện gia đình chính sách trên địa bàn thành phố được thụ hưởng chương trình đầy ý nghĩa nhân văn “Hành trình ánh sáng” do Sở Ngoại vụ, Sở Y tế phối hợp tổ chức, Bệnh viện Mắt Hải Phòng và Bệnh viện thuộc Đại học Vân Nam (Trung Quốc) là hai đơn vị phối hợp thực hiện. Ngày đến bệnh viện, ai cũng mang theo chút lo lắng xen lẫn hy vọng. Đáp lại lòng tin của người bệnh là sự hướng dẫn tận tình, chu đáo và thái độ thân thiện của đội ngũ y, bác sĩ Hải Phòng cùng với các chuyên gia nhãn khoa đến từ tỉnh Vân Nam, khiến nỗi lo lắng dần vơi đi. Mọi thủ tục khám, chữa bệnh được nhân viên y tế hỗ trợ nhanh chóng, thăm khám và tư vấn rõ ràng. Chỉ sau ca mổ kéo dài chưa đầy 30 phút và một ngày chờ phục hồi, tháo băng, đôi mắt từng mờ đục của người bệnh dần nhìn thấy lại ánh sáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hợp tác quốc tế mang lại hy vọng mới cho người bệnh
Theo dõi suốt chương trình, BSCK2 Trần Quốc Trinh, Phó giám đốc Sở Y tế cho rằng, “Hành trình ánh sáng” nằm trong khuôn khổ ngoại giao giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc nên có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với người dân nói chung, sức khỏe người dân nói riêng. Mỗi ca mổ thành công không chỉ xóa đi lớp màng đục trong đôi mắt, còn mở ra một chân trời mới sáng rõ, sống động hơn và đầy hy vọng với người bệnh nghèo mắc bệnh đục thủy tinh thể. Đây còn là hành trình của sự kết nối, của tình hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ sở y tế của thành phố Hải Phòng và tỉnh Vân Nam cũng như tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Phó giám đốc Sở Y tế Trần Quốc Trinh cho biết: “Để triển khai chương trình, trước đó ngày 5-3, phía Trung Quốc cử đoàn sang tiền trạm, làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan của Hải Phòng. Trong khoảng thời gian một tháng, có khá nhiều công việc phải triển khai như thủ tục, cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người..., nhưng chúng tôi sẵn sàng đáp ứng để chương trình diễn ra thành công ngoài mong đợi”.
Bác sĩ Trịnh Chí Khôn, Chủ nhiệm Khoa Mắt, Bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Nam (Trung Quốc) bày tỏ, phía sau những đôi mắt sáng của người bệnh, chương trình còn là ánh sáng của tình hữu nghị, của sự sẻ chia không biên giới. Chương trình không chỉ mang đến điều kỳ diệu cho từng người bệnh, còn đánh dấu bước hợp tác sâu sắc giữa hai đơn vị y tế tuyến đầu của hai tỉnh, thành phố. “Đây là lần thứ 3 tôi tham gia Đoàn Y tế của tỉnh Vân Nam sang hợp tác, hỗ trợ y tế với thành phố Hải Phòng. Sau thành công của chương trình “Hành trình ánh sáng” lần này, tôi mong muốn hai tỉnh, thành phố tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực y tế. Bởi lẽ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ chuyên gia nhãn khoa tỉnh Vân Nam và các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng không chỉ cho thấy trình độ chuyên môn cao, còn thể hiện tinh thần sẵn sàng cùng nhau chia sẻ vì lợi ích cộng đồng”.