Mang niềm vui tới trẻ em vùng cao

Cúc Phương 30/09/2020 15:14

(HPĐT)- Từ Hải Phòng, những chuyến xe thiện nguyện của Câu lạc bộ kết nối yêu thương Hải Phòng, Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Phượng, Nhóm Ngôi nhà yêu thương, Đoàn từ thiện Hoa Tâm… liên tục khởi hành với mong muốn mang Tết Trung thu ý nghĩa và đủ đầy yêu thương tới trẻ em vùng cao.

Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Hải Phòng tặng quà học sinh Trường Dân tộc bán trú xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.


Quà từ miền biển


Chuyến xe thiện nguyện tới Trường dân tộc bán trú xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang của Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Hải Phòng mới đây trao gửi tới các em nhỏ nơi đây nhiều món quà ý nghĩa. Từ những chiếc bánh trung thu truyền thống, bánh, kẹo, đến đồ dùng học tập như: màu, bút mực cùng nhu yếu phẩm như mỳ tôm, muối... Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Hải Phòng Nguyễn Thị Vân tâm tư: “Khi đi “tiền trạm” thấy học sinh Trường dân tộc bán trú xã Nàn Xỉn phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Vì thế, câu lạc bộ kết nối các nhà hảo tâm đất Cảng mang những món quà đầy yêu thương từ miền biển đến với vùng cao, mong các em có thêm niềm vui trong ngày Tết Trung thu”.

Cùng hướng đến trẻ vùng cao, Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Phượng nỗ lực kết nối các nhà hảo tâm chung tay tổ chức chương trình “Gọi trung thu về trên biên giới Lai Châu 2020”. Chương trình hướng tới những bản làng còn nhiều khó khăn, những trẻ em ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm. Câu lạc bộ vận động, kết nối các nhà hảo tâm mang Tết Trung thu ấm áp và ý nghĩa tới 1.500 học sinh của 3 điểm trường xã Pa Ủ (huyện Mường Tè), xã Nậm Pì (huyện Nậm Nhùn), xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) của tỉnh Lai Châu. Quà tặng mỗi em là bộ quần áo mùa đông, đồ dùng học tập, đôi dép mới... Đồng hành, kết nối cùng câu lạc bộ trong nhiều chương trình tại huyện Mường Tè, chị Lâm Phượng (Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) cho biết: “Tuy đã bước vào năm học mới nhưng nhiều em vẫn không đủ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập để đến trường... Thế nên, những món quà của các câu lạc bộ thiện nguyện luôn mang đến niềm vui bất ngờ với trẻ em nơi đây”.

Cùng với đó, nhiều chuyến xe của nhóm Ngôi nhà yêu thương, Đoàn từ thiện Hoa Tâm... tiếp tục mang niềm vui tới những em bé vùng cao. Chị Đặng Thị Minh Thảo, thành viên nhóm Ngôi nhà yêu thương chia sẻ: “Đi nhiều, mới thấu hiểu khó khăn của người vùng cao, sự thiếu thốn của trẻ em nơi đây. Những thành viên của đoàn luôn cố gắng kết nối thêm nhiều nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình trao yêu thương tới trẻ vùng cao”.

Hạnh phúc khi được sẻ chia


Làm thiện nguyện từ khi còn là sinh viên đến khi thành lập câu lạc bộ với hàng chục thành viên, chị Nguyễn Thị Dung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Phượng tâm sự: “Mỗi tháng, chúng tôi đều nỗ lực tổ chức một chương trình tặng quà trẻ vùng cao, hỗ trợ xây trường học... nên không phải lúc nào cũng kêu gọi được đủ quà theo từng điểm trường. Có những chương trình đến ngày tổ chức mà vẫn chưa kết nối được nhiều nhà hảo tâm, quà tặng không đủ chia đều các em. Nhiều khi, tôi phải dốc tiền tiết kiệm để bù trước. Chương trình Trung thu năm nay còn thiếu áo khoác ấm. Hiện chúng tôi đang vận động thêm nhiều nguồn lực để đến ngày lên đường, các con sẽ được nhận đủ quà”.

Còn với chị Nguyễn Thị Vân, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Hải Phòng, cứ có người “trao” là chị không quản đường sá đến nhận ngay. Từ góc quê tới từng đường phố, cứ đâu có yêu thương trao đi là chị đến nhận về để gom góp, gửi tới những bản làng vùng cao. “Của một đồng, công một nén” để những món quà đến được với nơi khó khăn nhất, hoàn cảnh thiếu thốn nhất, chị Vân chia sẻ: “Là người trải qua nhiều khó khăn, vất vả để trưởng thành nên giờ đây, tôi mong muốn hỗ trợ những trẻ em vùng cao còn nhiều thiệt thòi có được cuộc sống bớt khó khăn hơn”.

Từ những tấm lòng cứ mong muốn được sẻ chia như thế, mới có những chuyến xe từ đất Cảng yêu thương đến với mảnh đất vùng cao còn nhiều gian khổ, trao tận tay những em bé hồn nhiên, ngây thơ vật dụng sinh hoạt thường ngày, những món quà ý nghĩa trong ngày Tết thiếu nhi năm nay. Đôi dép mới, chiếc đèn lồng tự làm chứa chan tình cảm, chiếc bánh trung thu ngọt ngào yêu thương... mang cả tâm nguyện được sẻ chia của những người Hải Phòng với tất cả những yêu thương.

Cúc Phương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mang niềm vui tới trẻ em vùng cao