Mang yêu thương đến những người kém may mắn

Bài và ảnh: THẢO ANH 06/10/2023 11:48

(HPĐT)- “Vui vẻ, quyết đoán, năng động, nhiệt tình các công việc thiện nguyện” là những gì mọi người nhận xét về bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1962, ở số 3/9/243, Tổ dân phố số 6, phường Lãm Hà (quận Kiến An). Với những đóng góp trong các phong trào, hoạt động tại địa phương, bà Hồng vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp biểu dương, khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Tổ dân phố số 6, phường Lãm Hà (quận Kiến An) trao quà tặng học sinh nghèo vùng cao.

Trung thu vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng cùng các thành viên nhóm Tình nguyện kết nối yêu thương - Công ty TNHH thương mại CHIZI, nhóm Tình nguyện Nồi cháo nhân ái, nhóm Dinh dưỡng 176/193 Văn Cao… tất bật chuẩn bị những chiếc bánh trung thu, các bánh con giống thạch rau câu, những suất bún chả tự tay làm chứa đựng tình yêu thương để trao, cải thiện bữa ăn cho các cháu tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng. Tiếp nối hành trình, bà Hồng cùng các nhóm tình nguyện viên nấu những nồi cháo yêu thương, bánh Trung thu trao tặng tới gần 1000 người bệnh và người nhà tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Làm việc thiện giúp đời, giúp người như là “cơ duyên” gắn bó với bà Nguyễn Thị Hồng trong hàng chục năm nay, đâu có mảnh đời khó khăn, các cháu mồ côi, người già không nơi nương tựa, trẻ em vùng cao, những suất cháo ấm lòng người bệnh và người nhà trong bệnh viện… đều có vết chân của bà trên khắp nẻo đường việc thiện. Thành thông lệ vào thứ 4, 6 hằng tuần, bà Hồng cùng nhóm Tình nguyện Nồi cháo nhân ái lại nấu hàng trăm suất cháo tặng người bệnh và người nhà tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ngoài những ngày tham gia cùng nhóm nấu các suất ăn miễn phí tặng người bệnh, thời gian rảnh bà Hồng lại miệt mài đi thu gom quần áo, giày dép cũ, cặp, sách vở… để tặng người dân ở các tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Thanh Hóa.

Chia sẻ về công việc thiện nguyện của mình, bà Nguyễn Thị Hồng khiêm tốn: Ngoài công việc gia đình và trách nhiệm, vai trò của Bí thư Chi bộ tổ dân phố, thời gian còn lại tôi dành cho việc thiện nguyện. Mỗi khi làm được việc thiện tôi thấy rất vui và hạnh phúc, chỉ mong sao có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp nhiều người hơn nữa. Hy vọng với sự sẻ chia nhỏ bé của bản thân cũng như các tình nguyện viên đồng hành có thể sưởi ấm những người kém may mắn hơn.

Từng là cán bộ Công ty thoát nước Hải Phòng, sau nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng tham gia công tác tại địa phương là Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 9, phường Lãm Hà. Sau sáp nhập tổ dân phố, từ năm 2022 bà được tín nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 6. Dù ở cương vị, lĩnh vực nào bà Hồng luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, nhất là các cuộc vận động, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Chủ tịch UBND phường Lãm Hà (quận Kiến An) Nguyễn Đình Thịnh nhận xét: Bà Nguyễn Thị Hồng, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 6, phường Lãm Hà thực sự là tấm gương cán bộ tiêu biểu luôn quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội tại địa phương và cộng đồng, nhất là những người kém may mắn, yếu thế, những người già có hoàn cảnh khó khăn, người không đủ sức lao động và trẻ em mồ côi, khuyết tật./.

Bài và ảnh: THẢO ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mang yêu thương đến những người kém may mắn