Chiến tranh thì đã lùi xa. Bao nhiêu xương máu đã hòa núi sông. Mẹ già vẫn cứ chờ mong. Cái thằng con út mãi không thấy về.

Chiến tranh thì đã lùi xa
Bao nhiêu xương máu đã hòa núi sông
Mẹ già vẫn cứ chờ mong
Cái thằng con út mãi không thấy về
Nhớ ngày tiễn nó triền đê
Mắt nhòa bóng nhỏ, lời thề nước non
Tên con tạc giữa vàng son
Mẹ ôm ký ức vẹn tròn tuổi xuân
Nhớ thời lẫm chẫm bước chân
Chạy quanh sân đất, ân cần mẹ che
Giờ đây vắng bóng bên hè
Tự hào xen lẫn tái tê cõi lòng
Máu xương tô thắm non sông
Giữ cho trăng sáng mênh mông đất trời
Tự hào biết mấy con ơi
Mà lòng mẹ vẫn một đời nhớ thương!
À ơi... gió thoảng đêm trường
Trong mơ mẹ gặp dáng thường ngày xưa
Quê nghèo thoang thoảng hương đưa
Khói cay khóe mắt như vừa thấy con
Giữa trời, giữa nước, giữa non
Giữa triền đê ngỡ bóng con trở về!