Miệt mài đèn sách ở tuổi “xưa nay hiếm”

Thái Phan - Ảnh: Hoàng Phước 28/06/2021 09:50

(HPĐT)- Mặc dù ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng nhiều cựu giáo chức huyện Vĩnh Bảo vẫn miệt mài đèn sách trau dồi, học hỏi kiến thức, tư vấn, giúp đỡ con cháu trong gia đình nói riêng, các thế hệ sau nói chung. Họ là những tấm gương giữ ngọn lửa truyền thống hiếu học trên quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cháy mãi.

Thầy giáo Lê Chấn Hưng, 78 tuổi, ở thôn Chanh Dưới, xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo).

1. Dù ở tuổi 74, nhưng zalo của nhà giáo Lê Văn Vượng, ở khu dân cư quốc lộ 37, xã Liên Am (huyện Vĩnh Bảo) luôn trong chế độ hoạt động để cô con gái út, hiện là giảng viên Trường đại học Hải Phòng tiện hỏi khi gặp khó khăn, vướng mắc về vấn đề chuyên môn cũng như kinh nghiệm trong giảng dạy.

Tốt nghiệp ngành sư phạm năm 1967, ông Vượng xung phong dạy toán tại Trường cấp 2 xã đảo Việt Hải (huyện Cát Hải). Năm 1974, ông trở về quê hương Vĩnh Bảo tham gia giảng dạy, sau đó làm công tác quản lý. Năm 2007, ông nghỉ hưu hưởng chế độ, tham gia Hội Cựu giáo chức xã Liên Am. “Lúc mới nghỉ hưu, tôi dự tính dành toàn tâm toàn ý vui thú điền viên, quây quần bên con cháu, nghỉ ngơi sau bao năm cống hiến. Tuy nhiên, con cháu thường xuyên đến hỏi bài. Bài dễ không sao, nhiều bài toán khó, kiến thức mới khiến tôi lúng túng. Khi ấy, tôi “khất” con cháu để có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu. Lâu dần thành quen. Giờ, cứ một vài hôm không động vào sách vở lại thấy thiếu thiếu. Lo nhất khi con cháu hỏi, chả nhẽ trả lời không biết. Ngoài ra, tôi luôn đọc sách, theo dõi thời sự trong nước qua đài, báo để trong các buổi trò chuyện với thế hệ sau, mình không bị tụt hậu”, ông Vượng tâm sự.

Tinh thần ham học hỏi của ông Vượng “truyền lửa” tình yêu, sự đam mê học tập cho các con. Trong số 3 người con gái của ông, 2 người tốt nghiệp Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với tấm bằng giỏi, cô còn lại tốt nghiệp Trường đại học Dược Hà Nội với tấm bằng xuất sắc.

2. Cùng là giáo viên dạy toán như ông Lê Văn Vượng, nhưng từ khi nghỉ hưu, con đường học tập của nhà giáo Lê Chấn Hưng, 78 tuổi, ở thôn Chanh Dưới, xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo) lại rẽ sang hướng khác. Ông Hưng kể lại: Tốt nghiệp ngành sư phạm năm 1964, tôi xung phong dạy toán ở Trường cấp 2 xã Trân Châu (huyện Cát Hải). Năm 1974, tôi được điều về tham gia công tác giảng dạy ở quê hương, trong đó 14 năm làm hiệu trưởng Trường cấp 2 xã Tam Đa. Trước đây, tôi bận công tác không có thời gian rảnh rỗi, từ khi nghỉ hưu, tôi dành toàn tâm, toàn ý nghiên cứu truyện Kiều và lịch sử triều Nguyễn. Qua những điển tích trong truyện Kiều cùng câu chuyện về các đời vua và những biến cố của triều Nguyễn, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm, bài học quý báu. Qua đó, dạy con cháu hiểu biết về lịch sử cũng như sống có đạo lý, có trước có sau.

Không chỉ dạy con cháu, ông Hưng còn là “địa chỉ tin cậy” của nhiều thầy, cô giáo dạy lịch sử, văn học trên địa bàn xã Tam Đa nói riêng, huyện Vĩnh Bảo nói chung khi gặp những khó khăn, vướng mắc trong giảng dạy liên quan đến lịch sử triều Nguyễn hay truyện Kiều.

3. Nhà giáo Trương Quốc Vụ, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Vĩnh Bảo cho biết, Hội Cựu giáo chức huyện hiện có gần 1.500 hội viên. Dù nghỉ hưu, nhưng nhiều người vẫn nặng lòng với sự nghiệp “trồng người” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, nổi bật là xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài ở các xã nhằm động viên, giúp đỡ các em học sinh học giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên; vận động trẻ trong độ tuổi đến trường học tập, không bỏ học; giáo dục con cháu chăm ngoan, học giỏi, không mắc các tệ nạn xã hội. Nhiều nhà giáo ở tuổi “xưa nay hiếm” trên 70 tuổi như: nhà giáo Lê Văn Vượng, nhà giáo Lê Chấn Hưng… vẫn miệt mài trau dồi, học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm giúp đỡ con cháu trong gia đình nói riêng, các thế hệ thầy, trò trên địa bàn huyện nói chung. Họ là những tấm gương thắp sáng mãi truyền thống hiếu học quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm…/.

Thái Phan - Ảnh: Hoàng Phước
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miệt mài đèn sách ở tuổi “xưa nay hiếm”