Mô hình này Hải Phòng có lâu rồi !

20/07/2018 15:25

Khách du lịch trải nghiệm leo núi tại khu du lịch Cát Bà.

Ảnh: Duy Lân


Thấy anh trưởng nhóm nói vậy, người bạn Tễu đề xuất: “Theo tôi nên đi 2 ngày. Cuối tuần, ta dạo chơi phố đi bộ, bờ hồ, thăm phố cổ… Có phải hay hơn là sáng đi tối về không”. Cả nhóm nghe cũng hồ hởi hưởng ứng. Nhưng chỉ được vài phút, vài người chợt băn khoăn: “Nhưng mà đang đợt cao điểm du lịch, lên thủ đô thuê phòng đắt đỏ lại khó kiếm lắm. Nhất là khu phố cổ. Đi chơi thì chúng tôi không ngại, nhưng nghĩ đến phòng trọ, khách sạn lại thấy…”.


Anh bạn khác làm trong ngành du lịch cười to, xua tay ra hiệu mọi người đừng lo rồi nói: “Các cậu cứ lo xa. Du lịch Hà Nội có áp dụng mô hình “Ngủ nhà người lạ” hợp lý lắm. Tức là có thể thuê phòng của các gia đình có phòng ngủ thừa. Những gia đình này đều tham gia thực hiện mô hình với cơ sở kinh doanh du lịch. Vì thế, chỉ cần chúng ta liên lạc trước, sẽ có phòng thuận lợi. Còn có cả bữa sáng nữa. Khách du lịch nước ngoài hay chọn mô hình này lắm. Giá cả lại phải chăng. Chỉ chừng 400.000 đồng là có phòng sạch đẹp, hiện đại và đầy đủ tiện nghi rồi. Rẻ bằng nửa số tiền thuê khách sạn tầm trung đấy!”.


Thấy anh nói vậy, cả nhóm hào hứng gật đầu đồng ý phương án đi thủ đô 2 ngày cuối tuần. Ai cũng thấy mô hình “Ngủ nhà người lạ” mà du lịch thủ đô đang áp dụng hợp lý, thuận tiện, cần được nhân rộng. Thấy các bạn tán dương nhiều quá, người bạn làm du lịch của Tễu khi nãy lại cười: “Đúng là các cậu… Thấy có gì lạ tai thì cứ nói mãi thôi. Đây thực ra là mô hình được nhóm 3 chàng trai tại Mỹ sáng lập ra và đưa đến các quốc gia trên thế giới. Nhưng trên thực tế, mô hình kiểu này ở Hải Phòng ta có lâu rồi. Cách đây mấy năm, xã Phù Long của huyện Cát Hải đã đưa mô hình này vào áp dụng. Nhưng chúng ta gọi là hình thức homestay. Tức là khách du lịch ở chung với chủ nhà. Nhiều gia đình của xã Phù Long, xã Việt Hải (huyện Cát Hải) đăng ký tham gia. Họ có phòng, công ty du lịch giới thiệu khách. Khi khách đến ở sẽ cùng sinh hoạt với gia đình chủ nhà, được người trong nhà đưa đi tham quan quanh làng, xã. Và đặc biệt còn được trải nghiệm thực tế đi câu cá, cào ngao với ngư dân nữa. Nên ai cũng thích!”.


Các bạn của Tễu lại thêm một lần ngạc nhiên. Nhìn biểu cảm “mắt chữ O, mồm chữ A” trên gương mặt các bạn, Tễu không khỏi bật cười. Đúng là các bạn của Tễu cần thu xếp thời gian, công việc đi du lịch nhiều hơn để trải nghiệm thêm nhiều hình thức kinh doanh dịch vụ của lĩnh vực du lịch. Một người trong nhóm Tễu nhìn sang anh bạn ngành du lịch, đề xuất: “Thế thì sau chuyến đi thủ đô này, lúc nào anh bố trí đưa cả nhóm ta đi trải nghiệm mô hình kiểu đó ở Hải Phòng nhé. Tôi cũng muốn được đi cào ngao và câu cá…”. Cả nhóm lại đồng tình. Khỏi phải nói, anh bạn của Tễu nhất trí cả hai tay ngay. Và câu chuyện của nhóm bạn Tễu lại xoay sang các vấn đề chuẩn bị tổ chức cho những chuyến du lịch cuối tuần sắp diễn ra…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mô hình này Hải Phòng có lâu rồi !