Mối duyên với nghề báo

Hoàng Thiềng 21/06/2021 14:30

Các phóng viên báo chí tác nghiệp tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Hội Nhà báo Hải Phòng.( Ảnh: Hoàng Phước)

Khoảng cuối năm 1985, khi ấy tôi mang quân hàm đại úy phụ trách tờ tin Quân đoàn 14. Vào một buổi tối, tôi được Thiếu tướng Hoàng Đan, Tư lệnh Quân đoàn 14 triệu tập sang Sở Chỉ huy. Đến nơi tôi gặp Tư lệnh Quân đoàn, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Đoàn Mai Ngữ và được nghe Tư lệnh Quân đoàn giới thiệu người mang cấp hàm Trung tướng ngồi kế bên là Trung tướng Nguyễn Hùng Phong, Chính ủy Quân khu 1. Sau đó Tư lệnh Hoàng Đan cùng Đại tá Phó Tư lệnh Đoàn Mai Ngữ rời phòng làm việc, chỉ còn lại tôi và Chính ủy Quân khu ngồi lại.

Chính ủy nhẹ nhàng nói với tôi đôi ba điều mà Chính ủy nghe đại tá Đoàn Mai Ngữ nói về tôi. Tôi thưa với Chính ủy: Báo cáo Thủ trưởng, em trưởng thành từ người lính ở Sư đoàn 3, sau khi cùng Ban biên tập hoàn thành cuốn “Ký sự Sư đoàn Sao Vàng” năm 1982, em được điều về Quân đoàn 14 tham gia Biên soạn cuốn “Biên niên lịch sử Binh đoàn Chi Lăng – Quân đoàn 14”, năm 1983 được cử đi học lớp Báo chí Quân đội ở Trường sĩ quan chính trị quân sự ở Bắc Ninh, năm 1984 học xong em về lại Phòng Tuyên huấn Quân đoàn thì được phân công thành lập Tờ tin Quân đoàn do em phụ trách.

Chính ủy chăm chú lắng nghe tôi kể rồi tâm sự, Chính ủy chuẩn bị đi dự Hội nghị Thanh niên toàn quốc và sẽ có bài phát biểu, dự thảo bài phát biểu do cơ quan chính trị Quân khu chuẩn bị còn đôi ba chỗ khiến Chính ủy chưa yên tâm. Chính ủy mong có bài khác hay hơn, nói rõ hơn về đội ngũ Thanh niên của Quân khu trên tuyến đầu bảo vệ Biên giới chống quân xâm lược. Nghe Chính ủy bộc bạch tâm trạng, tôi thưa với Chính ủy, theo em tên của bài viết phải thể hiện rõ chủ đề tư tưởng của bài phát biểu, toàn bộ bài viết phải thể hiện đầy đủ phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ trong đội hình Quân khu. Chính ủy nói tôi về suy nghĩ thêm. Tôi xin phép Chính ủy sáng hôm sau mang bài dự thảo sang trình Thủ trưởng. Chính ủy gật đầu đồng ý.

Đêm hôm ấy tôi hoàn tất bản thảo. Sau bữa ăn sáng, tôi mang bài dự thảo sang trình Chính ủy. Sau khi đọc xong, Chính ủy nói với Tư lệnh Hoàng Đan và đại tá Đoàn Mai Ngữ điều tôi về Quân khu và sẽ có quyết định gửi về Quân đoàn sau, bây giờ tôi phải theo Chính ủy về Quân khu. Mọi người vâng lệnh của Chính ủy, tôi vội vã về đơn vị mang quân tư trang theo Chính ủy về Quân khu. Về đến Quân khu, Chính ủy dẫn tôi tới Phòng cán bộ, Chính ủy giao Phòng cán bộ ban hành quyết định điều động tôi về Báo Quân khu. Chính ủy dặn Phòng cán bộ trường hợp đồng chí này đi đâu làm gì phải có sự đồng ý của Chính ủy. Vậy là năm 1985, tôi trở thành phóng viên Báo Quân khu 1. Ngày ấy báo có các anh Nguyễn Duy Quyền (Phó tổng Biên tập), Nguyễn Văn Tông, Nguyễn Đức Khang, Nguyễn Văn Trí, Ma Đình Việt, Đặng Vương Hưng và vợ là Nguyễn Thị Thắm nhân viên đánh máy kiêm thủ quỹ của tòa soạn.               

Cuối năm 1988 được biết Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng có nhu cầu tuyển một nhà báo vào cơ quan, vợ chồng tôi lên gặp Chính ủy Quân khu bày tỏ nguyện vọng được chuyển ngành. Đầu năm 1989, Chính ủy đồng ý. Sau khi nhận đơn của tôi, Ban Tuyên giáo Thành ủy cử anh Vũ Văn Vịnh là Chánh văn phòng lên Cục chính trị Quân khu 1 để tìm hiểu thêm về tôi. Cuối tháng 4-1989, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy gặp tôi và nói tôi chuẩn bị bài diễn văn kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5-1989). Trưởng Ban cho biết lần đầu tập thể Thường trực Thành ủy nghe và góp ý trực tiếp vào bản thảo. Tôi chỉ có thời gian một tuần chuẩn bị. Sau khi tôi hoàn thành bản thảo, lãnh đạo Ban góp ý, tôi được cử  đi cùng Trưởng Ban sang dự cuộc họp của Thường trực Thành ủy thông qua bản thảo diễn văn. Sau khi nghe tôi trình bày bản thảo, đồng chí Bí thư Thành ủy lúc bấy giờ là Lê Danh Xương và Phó bí thư Thành ủy Trần Văn Thức bày tỏ sự hài lòng với bản thảo với đôi ba chi tiết sửa thêm.  

Tháng 5-1989, tôi nhận được quyết định chuyển ngành. Bấy giờ Trưởng Ban Nguyễn Trọng Lô rủ rỉ nói với tôi: Có 5 nhà báo xin về Ban nhưng lãnh đạo Ban chọn em vì em là thanh niên thành phố có đơn tình nguyện đi bộ đội hồi tháng 5-1971. Ở Ban Tuyên giáo Thành ủy, tôi được phân công gắn bó với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Năm 1993 đến năm 1996 tôi được cử đi học lớp cử nhân báo chí tại chức, lớp do Ban Tuyên giáo Thành ủy phố hợp Phân viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức ở Hải Phòng.  

Tháng 6-2002, nhà báo Nguyễn Kim Toàn, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố đến nhà tôi ngỏ ý mời tôi về Hội Nhà báo làm việc. Tháng 8 năm ấy tôi về Hội lo công việc chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo lần thứ 4 nhiệm kỳ 2002 – 2007.  Tôi tiếp tục công tác ở Hội đến tháng 8-2019 thì về nghỉ.

Ngẫm ra, tôi có 18 năm trong Quân đội, 13 năm ở Ban Tuyên giáo và 18 năm ở Hội Nhà báo./.  

Hoàng Thiềng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mối duyên với nghề báo