(HPĐT)- Tháng 7 với sắc trời trong xanh và rực rỡ nắng hè cũng chính là khoảng lặng để thế hệ trẻ tưởng nhớ, tri ân những thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tự hào từ những điều giản dị
Giữa những ngày tháng 7, trong không gian tĩnh lặng tại Bến tàu không số K15 và ngọn Hải Đăng đảo Dấu, tiếng hát Quốc ca vang lên đầy tự hào từ các em học sinh Trường THCS Chu Văn An (phường Gia Viên) khiến nhiều người xúc động. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, ánh mắt trong veo và giọng hát hồn nhiên của các em mang theo niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Em Đỗ Ngọc Hải Đăng, học sinh lớp 7B13 xúc động chia sẻ: “Khi hát Quốc ca trước bia tưởng niệm, con nghĩ đến ông ngoại con là bộ đội đã nghỉ hưu, nghĩ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Chính vì vậy, con càng muốn hát thật to, thật hay để các anh hùng liệt sĩ nghe thấy…”.
Thầy Trịnh Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ: “Ngoài việc tham gia hưởng ứng cuộc thi "Hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ" do Hội đồng Đội phát động, nhà trường mong muốn thông qua hành động nhỏ như cất cao tiếng hát tại nơi linh thiêng, các em sẽ lớn lên với tình yêu nước chân thành, lý tưởng cách mạng và niềm tin vào truyền thống anh hùng của dân tộc”.
Cùng với cuộc thi "Hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ", thời điểm này, nhiều hoạt động tri ân và giáo dục truyền thống đang diễn ra sôi nổi khắp thành phố Hải Phòng. Bên cạnh lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, chương trình “Thắp nến tri ân” kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được kết hợp với nhiều chương trình giao lưu ý nghĩa.
Như chương trình giao lưu với các cựu chiến binh diễn ra chiều 18-7 tại phường Gia Viên của gần 100 đoàn viên, thanh niên. Từng câu chuyện chân thật, xúc động của bác Cao Sơn Hải và bác Trần Quang Dũng, những người lính từng chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ chạm đến trái tim người trẻ. Mỗi lời kể, ánh mắt, hồi ức… như đưa thế hệ hôm nay trở về với những năm tháng hào hùng. Trước đó, ngày 14-7, đoàn viên, thanh niên xã An Thành đến thăm, tặng quà 10 gia đình liệt sĩ, trao di ảnh phục dựng tặng người thân liệt sĩ. Mỗi khoảnh khắc hội ngộ đặc biệt giữa những người thân được nhìn lại gương mặt liệt sĩ tựa kết nối linh thiêng và cảm động, thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" qua từng hành động, việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Tri ân bằng hành động thiết thực
Hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, những ngày gần đây, các cấp Đoàn - Hội thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thắp nến tri ân”, “Hành trình về nguồn”. Từ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, sửa chữa nhà tình nghĩa đến tổ chức khám chữa bệnh miễn phí đối với gia đình chính sách… Các hoạt động được tổ chức từ thành phố xuống cơ sở thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
Ngoài những hoạt động nghĩa tình thiết thực, đoàn viên, thanh niên còn chú trọng công tác giáo dục truyền thống trong thế hệ trẻ. Nhiều Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số trong giáo dục truyền thống qua các video về anh hùng liệt sĩ, podcast kể chuyện cách mạng, minigame kiến thức lịch sử…
Thông tin lịch sử được thiết kế sinh động, dễ tiếp cận với giới trẻ và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, từ đó tạo phong trào học tập và nỗ lực rèn luyện trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Em Nguyễn Minh Hưng, đoàn viên phường Gia Viên chia sẻ: “Từ những chương trình tri ân dịp 27- 7, em cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân để nỗ lực học tốt, có trách nhiệm với cộng đồng và trở thành một công dân có ích”.
Thông tin về hoạt động giáo dục truyền thống trong đoàn viên, thanh niên của thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng chia sẻ: “Cách tốt nhất để truyền lửa cho thế hệ trẻ là đưa các bạn vào những trải nghiệm thực tế. Khi thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ gia đình chính sách, họ cảm nhận được giá trị của sự hy sinh, những câu chuyện sống, từ đó hình thành lòng biết ơn, sống tích cực, trách nhiệm hơn với xã hội. Giá trị của lòng yêu nước không chỉ là hoài niệm thuộc về quá khứ, mà còn thuộc về thế hệ trẻ hôm nay, những người đang học tập, làm việc và phụng sự Tổ quốc bằng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp chính khối óc và trái tim mình".
Bài và ảnh: TUỆ MINH