(HPĐT)- Ngày đầu đi học, 3 học sinh tiểu học ở Lào Cai không may thiệt mạng do cổng trường đổ, đè lên người. Ở một nơi khác, tại Quảng Trị, 26 học sinh tiểu học bị ong đốt đến mức phải nhập viện. Trong khi các bậc cha mẹ còn đang “choáng” với câu chuyện bộ sách giáo khoa lớp 1 của Trường tiểu học An Phong (quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) có giá hơn 800 nghìn đồng thì tin tức về 2 vụ tai nạn ngày đầu năm học không khỏi khiến nhiều người day dứt. Câu hỏi đặt ra là: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui hay mỗi ngày đến trường là một ngày lo?

(Ảnh minh họa)
Còn nhớ hồi tháng 5, tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), cây phượng tại trường đột nhiên bật gốc đè chết một học sinh lớp 6. Cũng trong tháng đó, một học sinh lớp 9 của Trường THCS Quyết Thắng (Hải Dương) bị điện giật trong lúc lao động tại trường, hậu quả là không qua khỏi.
Rõ ràng những tai nạn tức tưởi của học sinh, trong đó có những em mới hớn hở bước chân đến trường là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng mất an toàn tại trường học. Các tai nạn đó có nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên tựu chung đều xuất phát từ sự bất cẩn, thiếu trách nhiệm của người lớn, các thầy, cô giáo, lãnh đạo nhà trường: cổng trường không chắc chắn; cây xanh không được chăm sóc, kiểm tra thường xuyên; dây dẫn điện không an toàn, mắc ở vị trí không phù hợp...
Không chỉ những tai nạn rình rập, trường học còn là nơi có nhiều hiểm họa khác như quấy rối tình dục. Đơn cử như trường hợp kẻ biến thái cả gan nhảy qua tường rào đột nhập vào nhà vệ sinh nữ của Trường tiểu học Đồng Phú (Quảng Bình) để sàm sỡ học sinh lớp 5 hồi tháng 5. Đáng lo ngại hơn là vụ thầy giáo Nguyễn Văn Châu có hành vi dâm ô với 2 em học sinh lớp 2 tại nhà vệ sinh của Trường tiểu học Minh Thuận 1 (Kiên Giang) chỉ cách đây chưa tới 3 tháng.
Sự thiếu an toàn tại trường học còn đến từ cách hành xử của giáo viên đối với học sinh. Tình trạng những người “chắp cánh ước mơ” bạo hành, đối xử hà khắc với những “đàn em thân yêu” không còn hiếm. Điển hình là cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Hồng Nhung dùng thước nhựa đánh tím bầm tay học sinh lớp 4 một trường tiểu học ở Nam Định ngày 29-5.
Những vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra dồn dập từ đầu năm đến nay khiến chúng ta không khỏi có suy nghĩ: Phải chăng tình trạng thiếu an toàn tại trường học đang gia tăng? Quả thực nếu kể thêm tình trạng bạo lực học đường diễn ra trong thời gian gần đây thì nhận định trên hoàn toàn có cơ sở. Theo thống kê (chắc chắn là chưa đầy đủ) của Bộ Giáo dục - Đào tạo, từ 2015, trung bình mỗi năm có 1.600 vụ bạo lực học đường. Riêng năm 2018 xảy ra hơn 2000 vụ, tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước. Tình trạng bạo lực học đường phổ biến là đánh nhau, bắt nạt, hành hung, đánh hội đồng. Thậm chí, nhiều vụ học sinh tổ chức đánh bạn học một cách man rợ như thời trung cổ rồi quay video đưa lên mạng như khoe một chiến tích đáng tự hào.
Rõ ràng, cùng với tình trạng học quá tải, “cặp to hơn người”, nhiều khoản đóng góp, thì vấn đề không an toàn tại trường học là áp lực rất lớn đối với các bậc cha mẹ cũng như đối với chính học sinh mỗi khi đến trường. Do vậy, câu khẩu hiệu. “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” sẽ còn là điều rất xa vời, nếu như ngành Giáo dục không xem xét, đánh giá nghiêm túc để giải quyết triệt để những bất cập hiện tại.
Bùi Mạnh Cường