(HPĐT)- Hải Phòng có biển, có núi, có rừng. Hải Phòng có cả bao nhiêu cửa sông, những tuyến đường hoa phượng, những câu chuyện kể từ xửa xưa luôn thu hút những người từng yêu mến Hải Phòng chỉ muốn về tìm lại. Như từng địa danh, từng kỷ niệm được lưu lại trong những bài thơ này. Ở đó, mỗi người viết đều muốn gửi lòng mình, tình yêu của mình với Hải Phòng, với một góc của Hải Phòng. Góc ấy có thể là hoa phượng, là đảo Cát Bà, là những chiếc lá đa màu đỏ… Để thấy, trót yêu Hải Phòng rồi chỉ muốn đặt bút viết những dòng thơ.

Du khách thăm vịnh Lan Hạ. Ảnh: Diệp Nhi
Hải Phòng
Ngô Đức Hành
Bơi giữa Hải Phòng gặp các cửa sông
cánh phượng tháng năm nhuộm phù sa xanh lúa
phao trên tay chiếc lá đa màu đỏ
nghìn năm thiêng... trùng khơi.
Về đảo Dáu
nghe sóng ru lời nguyền bậc thang rêu cổ tích
gặp ánh mắt không thể mang về cho mình
dẫu chỉ là gói vào khăn hoài niệm.
Cầu đã Rào sao đi tới biển
sông ngửa lòng không Cấm nữa vô vi
đất nơi em gieo trồng
mồ hôi mặn mòi gió.
Bơi ngược dòng
trái tim đỏ chói chang mắt phượng
sóng bạc đầu chỉ bởi hờn ghen
mắt em thắp hải đăng tìm anh trong bão tố…
Hẹn về Cát Bà (*)
Hà Kim Quy
Hẹn một ngày trở lại đảo thân thương
Nơi con sóng gối đầu lên cát trắng
Nơi mồ hôi ông cha thấm đằm vạt nắng
Hòa biển bao đời lắng vị mặn quê hương.
Nhớ buổi theo anh dọc những con đường
Lên sườn núi, vào rừng, ra áng
Bên bến Cái Bèo ngỡ trầm mình vào sóng
Nghe Lan Hạ ru khúc hát tình ca.
Em gặp bức tranh ngay ở đảo Cát Bà
Nơi đôi mình có bao nhiêu kỷ niệm
Mỗi ngọn núi viết thơ, ghi lòng biển
Như lời yêu ta thầm gửi cho nhau.
Giữa bao la biển biếc xanh màu
Đảo nhen lửa để tình ta nồng cháy
Mong một ngày em làm dâu nơi ấy
Con chúng mình lại giữ biển yêu thương.
Lớp học vịnh Lan Hạ (*)
Trần Thúy Hoàn
Bồng bềnh thuyền ghìm sóng
Cho bé học online
Khoang thuyền là góc lớp
Ấm áp vui xóm chài
Điện thoại ơi ngoan nhé
Đừng nhiễu sóng trêu đùa
Cô vừa ngừng giảng lớp
Hỏi em hiểu bài chưa?
Bé nghiêng đầu nắn nót
Vẽ hình tròn hình vuông
Sào lưới thích, chớp mắt
Trông thật là dễ thương!
Lớp học vịnh Lan Hạ
Vang tiếng trẻ học bài
Núi đồng thanh vọng ngữ
Cùng chắp vần tương lai !
Tâm tình người bảo tồn sinh quyển Cát Bà (*)
Tặng em Nguyễn Hồng Vân và đồng nghiệp
Thúy Hoàn
Khi anh khoác “túi ba gang” ra vịnh
Đừng ghẹo anh đi gom bạc, hốt vàng
Anh chỉ muốn những làn sóng biển
Mát mềm xanh như khăn lụa em mang
Mỗi tấc nước, một tầng sinh thái biển
Những hải cư quần tụ mái san hô
Đừng để chúng phải hờn oan rác thải
Giữa đại dương mà vẩn đục ao tù
Tin anh nhé! Những thiên thần du khách
Chỉ làm anh yêu Lan Hạ, yêu em
Gìn giữ nét hoang sơ thuở trước
Đẹp hài hòa giữa lòng Mẹ Thiên Nhiên!..
Lời chân thật như tình yêu hồn hậu
Em tựa đầu, âu yếm vết chai tay
Hiểu sức sống tiềm tàng vùng sinh quyển
Nơi khởi nguồn tầm vóc đảo hôm nay!
Lan Hạ và em (*)
Hoàn Trần
Đêm trăng Lan Hạ long lanh
Thuyền ai nhẹ lướt dưới vành nón em
Sóng nào ướm hỏi Guốc Tiên
Tình anh vừa ngỏ cùng em tròn đầy
Trập trùng đảo, trập trùng mây
Muôn hình muôn vẻ đổi thay diệu huyền
Hòn Đũa vui tiệc làm duyên Hòn Rùa,
Hoàng Tử, Cát Tiên, Cát Cò...
Thiên Long mượn chốn hẹn hò
Nâng niu ta giữ một kho lưu truyền
Hỡi em cô gái dịu hiền
Nối niềm giao cảm linh thiêng đất trời
Nối tình bè bạn muôn nơi
Về thăm Đảo Ngọc quê tôi biển lành
Có em Guốc bớt chòng chành
Thuyền ta chao liệng dưới vành nón nghiêng...
* Những từ in hoa là địa danh vịnh Lan Hạ và quần đảo Cát Bà
------------------------------
(*) Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về Hành trình đề cử di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.