Mỗi người một nghề...

25/10/2018 10:08


Đúng hẹn, cuối tuần cả nhóm có mặt đông đủ ở nhà cô với nguyên vật liệu đã bàn trong thực đơn. Cô đặt thêm ít chả chìa đặc sản của Hạ Lũng để buổi liên hoan thêm phần hấp dẫn. Một người bạn nhìn quanh rồi thắc mắc:


- Ông xã đi đâu rồi mà không thấy nhỉ? Chưa tặng hoa vợ à?


Nghe hỏi, cô bạn chủ nhà cười, chép miệng:


- Có ở nhà đâu. Lại đi tua xuyên Việt rồi. Làm cái nghề hướng dẫn viên du lịch như ông ấy, ngày nghỉ ngày lễ chả mấy khi ở nhà với vợ con. Cứ người ta nghỉ thì chồng em lại lên đường. Có khi còn đi tua vào mấy ngày Tết. Cũng quen các bác ạ!


Thấy cô chuẩn bị tâm trạng, mấy người bạn trêu:


- Thì đi làm ngày lễ càng có thêm thu nhập chứ sao. Cố gắng vậy! Qua ngày lễ, ông ấy về tặng hoa bù sau.


Cô bạn Tễu gượng cười nhưng mặt méo xệch, lảng sang chuyện khác. Nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của cô ấy, Tễu chợt nhớ câu chuyện mấy hôm trước vừa nghe cô bạn khác cũng làm nghề hướng dẫn viên du lịch chia sẻ. Cô ấy bảo, làm nghề này, lúc nào cũng phải tươi cười, nhẹ nhàng với du khách. Càng ân cần, chu đáo bao nhiêu thì càng được lòng du khách bấy nhiêu. Sự hài lòng ấy được đánh giá vào điểm kỹ năng để nhận lương, thưởng của đơn vị lữ hành. Đôi khi, thái độ niềm nở ấy còn giúp hướng dẫn viên có thêm thu nhập từ tiền bồi dưỡng của du khách trong nước, nước ngoài. Có  điều, các tua du lịch hay diễn ra vào kỳ nghỉ, dịp lễ, tết nên không mấy khi cô ở nhà dịp này. Đôi khi nghĩ cũng thiệt thòi cho chồng con, nhưng vì công việc nên đành cố gắng.


Cũng như chồng của cô bạn Tễu đây. Cứ vào kỳ nghỉ anh lại vắng nhà. Bù lại, khi không có tua, anh luôn dành thời gian để chăm sóc gia đình, vợ con. Ngẫm lại, đúng như cô bạn hướng dẫn viên Tễu bảo, mỗi người một nghề. Ngày nghỉ của nhiều người với họ là ngày đi làm, đó cũng chính là đặc thù của nghề hướng dẫn viên này. Tễu nghĩ, không chỉ làm nghề của mình, mỗi hướng dẫn viên còn là người kết nối văn hóa giữa các vùng, miền, quốc gia. Hay còn có thể gọi họ là những sứ giả văn hóa, du lịch của từng địa phương, khu vực. Qua họ, du khách có thêm những kiến thức về lịch sử, văn hóa, con người mỗi nơi họ tới. Đặc biệt với du khách nước ngoài, hướng dẫn viên chính là những người đưa họ trở lại với các điểm đến trong nước ngày một nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi người một nghề...