(HPĐT)- Các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Kịch nói Hải Phòng đều biết, NSND Dương Ngọc Đức là người thầy cũng là trưởng đoàn đầu tiên của Đoàn Kịch nói thành phố. NSND Dương Ngọc Đức giờ không còn, nhưng các thế hệ nghệ sĩ của Đoàn Kịch thành phố Cảng vẫn nhớ những lời tâm sự đầy tình cảm của ông.

NSND Dương Ngọc Đức.
Ông từng thổ lộ, là đạo diễn làm việc với nhiều đoàn và nhiều nhà hát, nhưng đối với Đoàn Kịch Hải Phòng, ông có những tình cảm riêng biệt. Tình cảm ấy không dừng ở mức tình cảm thông thường mà là tình yêu. Ông còn nhấn mạnh: “Cuộc đời con người có thể có nhiều mối tình, nhưng không ai quên được mối tình đầu. Mối tình đầu về nghệ thuật, về sân khấu của tôi là với EM – Đoàn Kịch Hải Phòng”.
Những thập niên cuối của thế kỷ trước, Đoàn Kịch Hải Phòng là một trong những đơn vị mạnh của sân khấu cả nước. Trên diễn đàn nghề nghiệp, Giáo sư – tiến sĩ Đình Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) xếp kịch Hải Phòng vào tốp 5 “anh cả đỏ” cùng với Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Kịch Quân đội, Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát Kịch Hà Nội.
Cố Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin Trần Hoàn là người có công đầu xây dựng Đoàn Kịch trưởng thành từ Đội Kịch của Đoàn Văn công tổng hợp Hải Phòng. NSND Dương Ngọc Đức khi đó được Bộ Văn hóa và Thông tin cử về Hải Phòng để dẫn dắt và tạo được vị trí, tên tuổi của Đoàn Kịch đất Cảng trong danh sách những đoàn kịch chuyên nghiệp của cả nước. NSND Dương Ngọc Đức chỉ đạo Đoàn Kịch Hải Phòng trong 7 năm (1964-1971). Trong đó có điểm mốc thành lập đoàn vào tháng 7-1965. Chỉ với thời gian chưa đầy một thập niên, NSND Dương Ngọc Đức đào tạo và xây dựng được tên tuổi đoàn kịch trong cả nước. Dưới bàn tay dẫn dắt của ông, nhiều vở kịch đi vào lịch sử kịch nói Việt Nam như “Chiều cuối”, “Tiếng đàn T’rưng, “Lưới thép”, “Anh còn sống mãi”, “MaSa”... ./.
Đức Minh