(HPĐT)- Vừa trở về quê hương sau khi đường bay thẳng thường lệ Việt Nam- Trung Quốc được mở lại vào giữa tháng 12-2022, chị Phan Kim Oanh, sinh sống nhiều năm nay ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) nhanh chóng tới thăm anh em, họ hàng, những người gắn bó cả tuổi thơ bên mom Thủy Đội, đoạn cuối phố Tam Bạc, phường Minh Khai (quận Hồng Bàng). Chưa kịp gặp người thân, chị Oanh ngỡ ngàng thấy khi cả đoạn phố kéo dài từ cầu Lạc Long về đến bến phà Bính hiện ra trước mắt chị là ngổn ngang máy móc công trình cả trên đường và dưới lòng sông Tam Bạc. Cùng với đó, hàng chục công nhân cả nam và nữ đang tất bật nạo vét lòng sông.

Mom Thủy Đội đang được cải tạo, chỉnh trang.
Vừa nhìn lơ thơ vài chiếc tàu neo đậu phía bên kia bờ sông Tam Bạc, chị Oanh vừa kể với con trai đi cùng, ngày trước ở khu này có nhiều tàu neo đậu lắm. Gọi là tàu thôi chứ thực ra thì toàn tàu thuyền cũ, hỏng, có di chuyển trên sông nước được đâu. Đây là nơi sinh sống của nhiều người dân phiêu bạt khắp nơi về đây. Tàu neo ở sông làm nơi tá túc, còn họ lên bờ trở thành lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, kiếm kế sinh nhai. Mỗi khi hết giờ học, chị và các bạn ở đây lại rủ nhau chơi trốn tìm. Thuyền xếp sát thuyền, chưa ấm chân ở thuyền này, cả bọn lại nhảy chân sáo sang thuyền khác. Mà hồi đó, cũng vì có nhiều tàu mà nơi này trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Sóng ở đáy sông”, “Xóm bờ sông”…
Đang rôm rả kể chuyện với cậu con trai, người anh họ ngắt lời chị Oanh: “Chỉ thời gian ngắn nữa, những hình ảnh xóm bờ sông, xóm chài ven mom Thủy Đội sẽ chỉ còn là kỷ niệm của những người thế hệ 7x, 8x”. Anh Phan Ngọc Tùng, ở cuối phố Tam Bạc hồ hởi, không lâu nữa, cảnh quan nơi đây sẽ thay đổi hoàn toàn. Những con thuyền kia cũng sẽ được tháo dỡ, khi kéo đến nơi khác. Lòng sông cũng được nạo vét sạch sẽ, dọn chỗ đón những chú thiên nga về bơi lội trước dịp Xuân Quý Mão. Những cảnh đời khó khăn trong những bộ phim của thế kỷ trước cũng sẽ ổn định cuộc sống trên bờ với các phương án hỗ trợ từ chính quyền thành phố.
Ở khu mom Thủy Đội trước đây có hơn 50 hộ dân sống trên hàng chục chiếc thuyền đổ bê-tông đủ loại kích thước “neo” cứng ở đây. Để phục vụ dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, tất cả cả hộ dân thuyền chài kể trên được di dời. Dù quá quen thuộc với nếp sống ngày lên bờ, tối về thuyền từ nhiều năm, nhưng sau nhiều lần đối thoại, vận động của UBND phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), các hộ dân đồng thuận với chủ trương lớn của thành phố, di chuyển thuyền khỏi sông Tam Bạc, rời xa mom Thủy Đội.
Bà Vũ Thị Kéo, người từng sinh sống hơn 20 năm trên thuyền gần mom Thủy Đội giãi bày, rời đi cũng lắm tâm tư, nhưng giờ thành phố phát triển rồi, giữa trung tâm đô thị không thể để tồn tại một xóm chài tồi tàn như vậy. “Đây là quyết định khó khăn với hơn 150 người dân xóm thuyền chúng tôi, nhưng phải thực hiện thôi, cũng là đóng góp nhỏ vào công cuộc xây dựng đô thị thành phố văn minh, hiện đại./.
bài: Như an - ảnh: phan tuấn