Nguyên Nguyên
Sáng 3-2 (tức mồng 6 tháng Giêng), Câu lạc bộ (CLB) thơ Việt Tiệp và CLB Văn hoá Đất Cảng (trực thuộc Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp) tổ chức chương trình giao lưu thơ nhạc “Đất Cảng vào xuân” mừng xuân Đinh Dậu. Gần 200 hội viên đến từ 10 CLB đang sinh hoạt tại Cung và các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình… có cơ hội giao lưu, góp lời ca tiếng hát.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Đinh Dậu tối 30 Tết. |
Chương trình mở đầu với bài thơ “Nguyên tiêu” của Bác Hồ qua giọng ngâm của nghệ sĩ Điền Thị Hải Vân, Chủ nhiệm CLB Hát dân ca, mang đến nhiều xúc cảm lắng đọng, bồi hồi. Người xem được thưởng thức nét đẹp văn hoá dân tộc qua làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh thiết tha, trữ tình; hòa mình trong không khí trẩy hội xuân rộn ràng cùng CLB Hát dân ca; hân hoan mừng xuân mới với những bài hát đặc sắc của CLB Ca múa nhạc Hoa Biển hay cảm nhận nhựa sống đang sinh sôi cùng những khúc hát của CLB Đồng đội… Chủ nhiệm CLB Văn hoá Đất Cảng Nguyễn Công Thành chia sẻ, mỗi độ Tết đến Xuân về, các CLB trực thuộc Cung thay phiên tổ chức các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Đây không chỉ là cơ hội để các hội viên giao lưu, học tập chuyên môn, làm đẹp thêm mối duyên tình thơ – nhạc đầu xuân, mà còn là dịp để các thế hệ người dân thành phố, nhất là người lao động thể hiện tình yêu và niềm tự hào trước sự phát triển nhanh, mạnh của đất nước, thành phố.
Trước đó, vào đêm giao thừa, chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Đinh Dậu 2017” diễn ra tại Quảng trường Cung văn hoá LĐHN Việt Tiệp thu hút hàng nghìn người dân thành phố theo dõi và thưởng thức. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người người cùng say sưa, hoà nhịp trong “bữa tiệc” âm nhạc trẻ trung, tươi vui với các tiết mục Nét ca trù ngày xuân, Nắng có còn xuân, Hoa cỏ mùa xuân, Chúc xuân, Lắng nghe mùa xuân về... Hơn 20 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, thành phố và con người Việt Nam rạng ngời đón chào xuân mới do các nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thành phố biểu diễn tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn, ấn tượng. Có mặt từ 20 giờ đón xem các tiết mục, chị Vũ Thị Thắng, công nhân Công ty TNHH Yen of London (đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh) hào hứng: “Năm nay, cả gia đình tôi quyết định đón giao thừa ngoài đường. Dù không có pháo hoa như mọi năm nhưng chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hấp dẫn giúp thời khắc đón giao thừa ý nghĩa, vui tươi hơn”.
Không chỉ vào thời điểm trong và sau tết, Cung Văn hoá LĐHN Việt Tiệp còn chú trọng tổ chức hàng loạt hoạt động văn hoá chào năm mới. Tiêu biểu như triển lãm tranh thư họa “Sắc xuân” diễn ra vào ngày 19-1 thu hút hơn 30 tác phẩm của nhóm họa thư trẻ thành phố. Theo ông Vũ Thanh Sơn, Phó giám đốc Cung, triển lãm tạo ấn tượng với công chúng thành phố. Trong ngày đầu diễn ra, triển lãm thu hút hàng trăm lượt người đến thưởng thức nghệ thuật thư pháp, một nét đẹp văn hoá truyền thống ngày đầu xuân. Qua đó, góp phần duy trì và dựng xây nét văn hóa thanh nhã xin chữ, cho chữ và truyền thống hiếu học của dân tộc.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Cung Văn hoá LĐHN Việt Tiệp cho biết, được sự quan tâm của thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố, những năm qua, Cung thường xuyên đổi mới và tăng cường các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu tinh thần của người lao động cũng như nhiều tầng lớp nhân dân thành phố. Trong dịp Tết Đinh Dậu và mùa lễ hội năm nay, Cung Văn hoá LĐHN Việt Tiệp tổ chức hơn 20 sự kiện văn hoá, thể thao như: giao lưu thơ nhạc, chương trình ca múa nhạc mừng Đảng, mừng Xuân; triển lãm tranh, ảnh vào Xuân; thi đấu giao hữu cầu lông, bóng bàn, bóng đá, khiêu vũ thể thao, aerobic… tạo động lực, khí thế giúp người lao động thành phố thêm hăng say công tác.