Món quà độc đáo, nhiều ý nghĩa tặng cô

NHƯ VÂN 17/11/2024 14:17

(HPĐT)- Thấy bé Hoa hí húi tô tô vẽ vẽ, chị Hoàn vui vẻ hỏi:

- Con đang làm bài tập lớp học vẽ à? Hôm trước cô giáo giao bài tập gì vậy?
Bé Hoa trả lời mẹ: 
- Không mẹ ạ, không phải là bài tập lớp vẽ đâu. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp con tự tổ chức thi làm thiệp và clip để chúc mừng các thầy, cô. Lớp con chia làm 6 nhóm, nhóm con có 7 bạn. Chúng con phân công nhau, mỗi người một việc. Bạn thì vẽ thiệp, bạn thì tìm phụ kiện trang trí, rồi bạn vẽ tranh, người tô màu… Để bày tỏ lòng biết ơn cô, chúng con sẽ thực hiện một bức tranh thật lớn nữa, xin cô ảnh để in ra, xong còn quay cả clip mỗi bạn gửi lời chúc đến cô giáo. 
Chị Hoàn ngạc nhiên:
 - Chà, công trình công phu quá! Ý tưởng của bạn nào nhóm con đấy? Mẹ thấy thích rồi đó. 
Bé Hoa tủm tỉm: 
- Mẹ thích thật không? Ý tưởng của con đấy. Mọi năm vào ngày 20-11, chúng con hay rủ nhau xin tiền bố mẹ rồi mua hoa, mua quà tặng các thầy, cô giáo trong lớp. Nhưng mà những món quà ấy không “độc” mẹ ạ, dễ bị “đụng hàng” lắm. Thế nên năm nay, con nảy ra ý tưởng rủ cả lớp cùng chia nhóm, tự làm quà tặng cô giáo, vừa độc đáo mà lại thể hiện đúng tình cảm mình muốn bày tỏ với thầy cô mẹ ạ. Các bạn nhóm khác cũng có nhiều ý tưởng “độc”, lạ lắm mẹ. Như nhóm bạn Quỳnh thì chọn làm bình hoa giấy, mỗi bạn sẽ tự làm, gấp một loại hoa mà mình thích, chưa biết thì học cách gấp hoa. Rồi làm một chiếc bình bằng bìa cứng, trang trí thật đẹp để cắm những bông hoa do các thành viên trong nhóm làm. Có nhóm lại có ý định làm tặng cô bó hoa bằng len, vì trong nhóm ấy có một bạn biết đan. Con xem bạn ấy đan len mà mê quá, cũng muốn học mẹ ạ. 
Chị Hoàn gật đầu: 
- Học làm những việc nữ công như vậy rất hay, nhưng mẹ thấy lịch học văn hóa và sở thích hiện giờ của con cũng căng rồi. Nếu con muốn, đến hè này mẹ sẽ tìm lớp để con học đan len nhé. 
- Mẹ không cần phải tìm lớp đâu ạ. Bạn con biết đan len là do học từ YouTube đấy. Nên hè này, con sẽ nhờ mẹ tìm các video clip hướng dẫn đan len để thực hành. Chỗ nào khó quá, con nhờ bạn hướng dẫn là được.
 - Thế cũng được, ta chốt phương án này nhé. Mà việc tổ chức thi các nhóm làm quà tặng thầy cô, con cũng lấy ý tưởng từ YouTube à? 
Bé Hoa cười tươi: 
- Ý tưởng của con mà. YouTube chỉ giúp chúng con tham khảo cách làm sao cho sản phẩm của mình đẹp thôi. Giờ con phải gấp rút hoàn thành, sớm có sản phẩm để cả lớp sẽ cùng xem, chọn một kiểu đẹp nhất làm quà tặng cô. Con hy vọng là sản phẩm của nhóm con sẽ được chọn. Chúc con và nhóm của mình đạt được mục tiêu nhé. Mẹ tin rằng, dù là món quà nào được chọn để tặng thì cô giáo các con cũng sẽ rất vui vì thấy học sinh của mình không chỉ biết sáng tạo mà còn đoàn kết, phối hợp nhau cùng thực hiện ý tưởng và chủ động tìm kiếm cách hỗ trợ để hoàn thành tốt công việc đề ra. Món quà không chỉ chứa đựng tình cảm với cô giáo, mà còn thể hiện sự khôn lớn, chững chạc của các con, biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng được thầy cô dạy bảo vào cuộc sống nữa!


NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Món quà độc đáo, nhiều ý nghĩa tặng cô