Nhịp sống trẻ

Món quà tri ân của tuổi trẻ phường Hòa Bình

BÙI HƯƠNG 10/06/2026 13:30

Đoàn phường Hòa Bình triển khai mô hình 'Phục dựng ảnh liệt sĩ - Tri ân những anh hùng của quê hương Hòa Bình'.

00:00

liet si 3
Đoàn Thanh niên phường Hòa Bình phối hợp các tổ dân phố đến từng gia đình để xin ý kiến và thu thập hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phục dựng ảnh liệt sĩ.

Hoạt động thiết thực, nhân văn

Những ngày đầu tháng 6, cán bộ Đoàn và các tổ dân phố phường Hòa Bình miệt mài đến từng gia đình liệt sĩ để thu thập hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phục dựng ảnh liệt sĩ. Mỗi cuộc gặp gỡ là hành trình lắng nghe, tìm hiểu những câu chuyện xúc động về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì đất nước.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hòa Bình Nguyễn Văn Huy cho biết, từ tháng 5/2026, Đoàn Thanh niên phường triển khai mô hình dân vận khéo “Phục dựng ảnh liệt sĩ - Tri ân những anh hùng của quê hương Hòa Bình” từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Mô hình hướng tới tri ân các Anh hùng liệt sĩ của quê hương tại các xã cũ: An Lư, Trung Hà, Thủy Triều và Hòa Bình, những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phường Hòa Bình hiện có 471 gia đình liệt sĩ. Để triển khai hiệu quả mô hình, Ban Chấp hành Đoàn phường xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các chi đoàn tổ dân phố phối hợp với cán bộ Phòng Văn hóa - xã hội phường và các tổ dân phố đến từng gia đình thờ cúng liệt sĩ để thăm hỏi, xin ý kiến và thu thập tư liệu.

liet si 2
Thông qua mô hình, tuổi trẻ phường Hòa Bình mong muốn gửi lời tri ân chân thành tới các
anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đến nay, có 48 gia đình đăng ký phục dựng ảnh thân nhân là liệt sĩ. Từ những bức ảnh chứng minh thư nhỏ bé, những tấm ảnh đen trắng đã bạc màu hoặc hư hỏng theo thời gian, Đoàn phường sẽ phối hợp đơn vị chuyên môn sử dụng công nghệ hiện đại để tái hiện chân dung các liệt sĩ với hình ảnh rõ nét, đầy đủ sắc màu.

Mỗi bức ảnh phục dựng đều được thực hiện trên cơ sở đối chiếu kỹ lưỡng các thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán nhằm bảo đảm tính chính xác cao nhất. Mỗi bức ảnh của liệt sĩ sau khi phục dựng sẽ được đóng trong khung ảnh mới trang trọng.

Điều đặc biệt hơn cả là đằng sau mỗi bức chân dung được phục dựng là một câu chuyện lịch sử, một cuộc đời đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường của các liệt sĩ.

“Thông qua mô hình, tuổi trẻ phường Hòa Bình mong muốn gửi lời tri ân chân thành tới các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên địa phương hiểu hơn về lịch sử quê hương, về những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước”, anh Huy cho biết.

liet si 1
Dự kiến vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tới đây, những bức ảnh phục dựng sẽ được trao tận tay các gia đình liệt sĩ.

Xúc động đón nhận

Giá trị lớn nhất của mô hình nằm ở niềm xúc động mang đến cho các gia đình người có công với cách mạng trong những ngày cả nước tri ân các thương binh, liệt sĩ.

Trong căn nhà nhỏ tại tổ dân phố Tây, bà Nguyễn Thị Tuyến, năm nay đã 78 tuổi, nâng niu tấm ảnh cũ của chồng bà là liệt sĩ Nguyễn Quang Ta. Đó là kỷ vật duy nhất còn lưu giữ hình ảnh người chồng đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước của bà.

Bà Tuyến kể, vào năm 1965, ông Ta lên đường nhập ngũ. Đến năm 1972, ông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ lái xe trên tuyến đường 559 qua phà Long Đại, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là tỉnh Quảng Trị. Khi ấy, con đầu lòng của 2 ông bà mới hơn 1 tuổi, còn bà đang mang thai người con thứ hai được 3 tháng.

Từ ngày liệt sĩ Ta hy sinh đến giờ, các con của liệt sĩ chỉ biết mặt bố qua tấm ảnh chứng minh thư nhỏ. Gia đình làm ảnh thờ từ tấm ảnh đó nhưng giờ cũng đã mờ. Bởi vậy, suốt nhiều năm qua, bà Tuyến vẫn luôn mong có một bức ảnh rõ nét hơn để con cháu được nhìn thấy khuôn mặt người cha, người ông của mình.

Khi biết Đoàn Thanh niên phường triển khai phục dựng ảnh liệt sĩ, bà Tuyến và các con đăng ký ngay. Với bà, đó không chỉ là một bức ảnh mới mà còn là cơ hội để ký ức về người chồng liệt sĩ trở nên gần gũi hơn với các con cháu. “Tuổi tôi giờ cũng đã cao. Nếu có được bức ảnh mới của ông ấy để đặt trên bàn thờ thì tôi thấy yên lòng”, bà Tuyến xúc động nói.

Cùng chung niềm xúc động ấy là bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tây, hiện đang thờ cúng anh trai chồng là liệt sĩ Nguyễn Hữu Thuồng, hy sinh năm 1969. Bà Hoàng Anh cho biết, phần lớn gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường đều chỉ còn lưu giữ những bức ảnh vẽ hoặc ảnh phóng từ chứng minh thư cũ. Qua hàng chục năm, nhiều bức ảnh đã phai màu, hư hỏng, khiến việc lưu giữ hình ảnh người thân gặp nhiều khó khăn. Vì thế, việc phục dựng lại chân dung các liệt sĩ không chỉ giúp gia đình có thêm kỷ vật quý mà còn thể hiện sự trân trọng của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Dự kiến vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tới đây, những bức ảnh phục dựng sẽ được trao tận tay các gia đình liệt sĩ. Đó sẽ không chỉ là món quà tri ân thiết thực, nhân văn mà còn là cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa hiện tại với quá khứ, giữa thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống cho hòa bình.

BÙI HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Món quà tri ân của tuổi trẻ phường Hòa Bình