Mong Báo Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống, vững vàng cùng thành phố phát triển

Nhà báo Hà Đăng (Nguyên Trưởng Ban Tư tưởngVăn hóa Trung ương) - Thùy Linh (ghi) 21/03/2022 16:02

(HPĐT)- Lâu rồi không có dịp thăm lại Hải Phòng từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ từ nền tảng sẵn có của một thành phố Trung dũng – Quyết thắng bên bờ biển Đông. Những thông tin có được về Hải Phòng một phần trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng mà tôi tham gia cộng tác vào những dịp lễ, Tết. Tôi gắn bó với Báo Hải Phòng bởi tờ báo là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nơi tôi có nhiều kỷ niệm và tình cảm sâu sắc.

Nhà báo Hà Đăng trò chuyện cùng lãnh đạo Báo Hải Phòng. 

Tôi từng có một số cuộc đi cùng đoàn công tác về Hải Phòng. Không nhiều nhưng đủ để hình dung sự bứt phá của Hải Phòng qua từng giai đoạn. Đặc biệt, Hải Phòng là một trong những cái nôi của đổi mới sáng tạo. Từ những khó khăn của giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, những vất vả của thời kỳ tiền đổi mới, nhưng Hải Phòng luôn lạc quan và vững vàng vượt lên để khẳng định là thành phố công nghiệp trọng điểm của khu vực phiía Bắc. Tôi lại nhớ câu thơ năm xưa của Tố Hữu nói về bình minh của Hải Phòng đổi mới: “Triều dâng, sóng dậy, đời ca hát/ Gió tự Đồ Sơn mát thủ đô”. Nhớ lại thời ban đầu đổi mới ấy, chỉ với Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô/ Đào kênh, lấn biển… mà Hải Phòng có cảm hứng mở cơ đồ, tác động đến sâu thẳm trái tim của mỗi người con đất Cảng.

Lại nhớ cuộc thi thơ “Mừng Hải Phòng” do Báo Hải Phòng tổ chức, được phát động từ đầu tháng 10-1984 và kết thúc thành công vào những tháng đầu năm 1985. Nói là một cuộc thi thơ, thật ra đó chỉ là thi viết một câu kết cho bài thơ của nhà thơ Tố Hữu tặng Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng nhằm vinh danh những thành tựu rất đáng tự hào thành phố đạt được vào thời điểm ấy:

Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô

Đào kênh, lấn biển, mở cơ đồ

Làm ăn hai chữ à ra thế!

….

Thật kỳ lạ. Chỉ một câu thơ để ngỏ mà trong vòng hơn hai tháng, Báo Hải Phòng nhận được 10.350 câu thơ của 3.200 tác giả, trong đó có 3.400 câu của 1.958 tác giả được giới thiệu trên báo.

Giờ đây, tôi tuổi đã cao, không có nhiều điều kiện để thích thì có thể về với Hải Phòng như mong muốn. Song mỗi lần nhận lời viết bài tham gia với Báo Hải Phòng trong những đợt tuyên truyền đặc biệt, tôi như được chứng kiến Hải Phòng ngày càng chuyển động, phát triển như mục tiêu Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đề ra: “Quyết tấm phấn đấu để Hải Phòng luôn là địa phương đi đầu trong sự nghiệp đổi mới”, “Đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới, với những dấu ấn mới”. Sự phát triển ấy tôi mường tượng được trên mỗi trang Báo Hải Phòng qua các hình ảnh, thông tin đa dạng mà tờ báo đưa tới bạn đọc.

Kỷ niệm 65 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3-1957 – 21-3-2022), tôi mong Báo Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vững vàng, đồng hành cùng thành phố phát triển trong lộ trình đổi mới của giai đoạn hiện nay để Hải Phòng khẳng định được vị thế là thành phố Cảng quốc tế, là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển. Cùng với thành phố, hy vọng Báo Hải Phòng sẽ đột phá mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu quan trọng, ghi lại những dấu ấn sâu đậm về sự năng động và phát triển đúng hướng, toàn diện của thành phố lớn thứ ba của cả nước./.

Nhà báo Hà Đăng (Nguyên Trưởng Ban Tư tưởngVăn hóa Trung ương) - Thùy Linh (ghi)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mong Báo Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống, vững vàng cùng thành phố phát triển