(HPĐT)- Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thảm họa da cam tại Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2023), Tháng hành động vì nạn nhân da cam/dioxin năm 2023, sáng 10-8, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ươg Đảng, Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà một số nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu tại quận Hồng Bàng. Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Đồng chí Bí thư Thành ủy và các thành viên trong đoàn đến thăm và tặng quà nạn nhân da cam Mai Viết Hùng, sinh năm 1948, ở số nhà 9, phố Hoàng Văn Thụ (phường Minh Khai), từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, có 3 người con, trong đó con trai là Mai Văn Huy, sinh năm 1994 bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, hiện nằm liệt một chỗ; nạn nhân da cam, thương binh hạng 3/4 Nguyễn Quang Dong, sinh năm 1947, ở số 28/2 phố Phạm Phú Thứ (phường Hạ Lý), có 4 người con, trong đó có con gái bị ảnh hưởng chất độc da cam bị dị tật tay phải.
Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các nạn nhân và gia đình; mong những người lính phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ năm xưa, luôn bản lĩnh, vững vàng, động viên người thân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, cố gắng vượt qua vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kịp thời các nạn nhân da cam và gia đình.
Theo thông tin của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, toàn thành phố có 6.256 người, gồm 4.404 nạn nhân hất độc da cam và 1.852 con nạn nhân được hưởng trợ cấp hằng tháng. Để xoa dịu nỗi đau da cam mà các nạn nhân, gia đình phải gánh chịu, những năm qua, thành phố, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân luôn dành sự quan tâm sâu sắc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hoạt động thiết thực để họ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.
Tin: Nam Sơn, ảnh: Duy Thính