Mong chờ hạnh phúc tuổi xế chiều

Bài và ảnh: NGUYÊN NGUYÊN 22/02/2023 15:59

(HPĐT)- Nhiều người cao tuổi mong muốn tìm kiếm hạnh phúc nhưng gặp khó khăn, trở ngại do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Do đó, rất cần sự đồng cảm, sẻ chia từ gia đình, cộng đồng và xã hội để họ có người cùng “chia ngọt, sẻ bùi”, an vui khi tuổi xế chiều.

Một buổi sinh hoạt của các thành viên Câu lạc bộ Mùa xuân.

“Bến đỗ” thứ hai

Người dân ở ngõ 47 phố Lê Lai, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) ai cũng mừng cho ông Lê Ngọc Sơn (nguyên Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi phường) khi ông tìm được bến đỗ hạnh phúc lần thứ hai ở độ tuổi “thất thập”. Kể từ ngày về chung nhà với bà Ngô Thị Khoa, 56 tuổi vào tháng 6-2021, cuộc sống của người đàn ông ở tuổi 75 luôn ngập tràn niềm vui.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ông Sơn cho biết, ông và người vợ đầu có 3 người con, đều trưởng thành, lập gia đình và ở riêng. Năm 2017, vợ ông qua đời vì căn bệnh ung thư. Rời xa người bạn đời đầu gối tay ấp mấy chục năm, ông buồn phiền suốt thời gian dài. Thấy cha già đi trông thấy từ ngày mẹ qua đời, các con động viên ông đi bước nữa để có người bầu bạn, chăm sóc sớm tối. “Ban đầu, tôi gạt đi vì nghĩ mình ở tuổi gần đất xa trời rồi… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không muốn trở thành gánh nặng với các con nên tôi quyết định đi bước nữa…”, ông Sơn bộc bạch. Qua giới thiệu của người quen, ông gặp và cảm mến hoàn cảnh của bà Khoa, người phụ nữ quê Kiến Xương (Thái Bình). Bà Khoa tâm sự: “Tôi từng lập gia đình, nhưng không may chồng tôi qua đời khi còn trẻ, tôi ở vậy cho đến khi gặp ông Sơn. Cũng có nhiều người ngỏ ý muốn gắn bó, nhưng tôi đều từ chối. Khi gặp ông xã bây giờ, tôi thấy mến và muốn gắn bó. Mọi việc được sắp đặt như duyên số…”.

Sau thời gian tìm hiểu, ông bà ra mắt bằng bữa cơm nhỏ ấm cúng trong sự chúc phúc và ủng hộ của các con và họ hàng, bạn bè hai bên. Ông Sơn chia sẻ: “Sau khi lấy vợ, tôi tăng 6 kg. Mấy người bạn cứ khen tôi trẻ ra cả chục tuổi. Tôi mong những người cao tuổi có hoàn cảnh như tôi cũng sớm tìm được người bạn tâm giao, cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống”. Anh Hùng, con trai út ông Sơn bày tỏ: “Dì Khoa yêu thương, chăm sóc cha tôi chu đáo, anh chị em chúng tôi phấn khởi và yên tâm. Người xưa có câu “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, tôi thấy đúng với hoàn cảnh gia đình mình”.

Vượt qua rào cản

Chia sẻ của ông Sơn cũng là nỗi niềm chung của nhiều người cao tuổi hiện nay, bởi không phải ai cũng may mắn tìm được hạnh phúc tuổi xế chiều. Không ít người cao tuổi rơi vào cảnh độc thân bất đắc dĩ khi người bạn đời qua đời, con cái bận rộn với công việc và gia đình riêng, không có người chăm sóc kề bên, nhất là khi trái gió trở trời, đau ốm, bệnh tật. Nhiều người mong muốn tìm được hạnh phúc mới để cùng chăm sóc sức khỏe, bầu bạn để vơi nỗi buồn tuổi già.

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi các cấp trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác chăm sóc người cao tuổi thông qua thành lập và duy trì hoạt động các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Các câu lạc bộ không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần người cao tuổi mà còn là nơi để họ gặp gỡ, giao lưu, kết bạn, chia sẻ buồn vui. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mùa xuân (quận Ngô Quyền) Giang Đình Phú, trong số hơn 60 thành viên câu lạc bộ, ngoài 8 cặp vợ chồng, cũng có nhiều đôi bạn người cao tuổi gắn bó thân thiết từ khi tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ, nhưng họ không thể tiến tới hôn nhân bởi rào cản về tuổi tác, tính cách, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế hay sự phản đối, ngăn cấm của con cái, nhất là định kiến xã hội. “Ngoài niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự thành đạt của con cháu, người cao tuổi cũng mong muốn tìm được tâm hồn đồng điệu để chia sẻ, yêu thương. Có như vậy, hạnh phúc tuổi xế chiều mới trọn vẹn”, ông Giang Đình Phú cho biết.

Có thể thấy, nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc của người cao tuổi là chính đáng, nhất là khi xã hội ngày càng phát triển, quan điểm về tình yêu và hôn nhân cởi mở hơn. Việc này không chỉ là vấn đề của riêng cá nhân mà còn mang tính xã hội. Bởi khi người cao tuổi được quan tâm, chăm sóc tốt tại gia đình, góp phần giảm bớt áp lực, gánh nặng trong công tác chăm sóc người cao tuổi nói chung tại cộng đồng. Vì thế, họ mong muốn và cần nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ gia đình, cộng đồng và xã hội để tìm được người đồng hành, gắn bó để được sống vui, sống hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời./.

Bài và ảnh: NGUYÊN NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mong chờ hạnh phúc tuổi xế chiều