(HPĐT)- Đại dịch COVID-19 xảy ra khiến bao người thay đổi quan điểm và cách nhìn về cuộc sống hiện tại. Bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực, ở một khía cạnh nào đó, COVID-19 khiến mọi người nhận ra giá trị cốt lõi của hạnh phúc và sự quý giá của cuộc sống bình thường khi vẫn mạnh khỏe, còn nhận được sự quan tâm của những người chung quanh và tiếp tục cuộc sống mưu sinh…

Đời sống trở lại bình thường để trẻ em được vui đến trường mỗi ngày. (Ảnh: HỒNG PHONG)
Giữa dải vườn hoa trung tâm thành phố, những ngày qua, nhiệt độ luôn lên tới 37- 40 độ C. Sau buổi sáng rong ruổi khắp các đường phố để mưu sinh, mồ hôi rịn trên trán những người bán hàng rong, nhưng họ vẫn tươi cười, trò chuyện râm ran. Đối với họ, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thành phố nới lỏng một số hoạt động kinh tế- xã hội, được đi bán hàng kiếm thu nhập là một hạnh phúc lớn lao. Bác Nguyễn Thị Tính, ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) bán quần áo rong từ nhiều năm nay bộc bạch: “Trước đây, khi chưa có dịch xảy ra, mỗi ngày tôi kiếm được 100 nghìn đến 200 nghìn đồng. Từ khi dịch bệnh bùng phát, có thời gian tôi phải ngừng hẳn việc bán hàng rong. Gia đình với 5 miệng ăn không biết xoay xở ra sao nếu chỉ dựa vào đồng lương làm bảo vệ ít ỏi từ chồng tôi. Thời gian gần đây, được tiếp tục bán hàng, dù thu nhập không được như trước, nhưng vẫn thấy vui…”
Còn chị Phạm Thị Nguyệt, công nhân Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, hiện đang thuê trọ tại xã An Hưng (huyện An Dương) cho biết: Mấy tháng trước khi dịch bùng phát, công ty giãn sản xuất, cắt giảm nhân sự, cả gia đình trông chờ vào thu nhập từ công việc chở vật liệu xây dựng của chồng chị. Có thời điểm khó khăn, chị phải gửi các con về quê với ông bà để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Mỗi lần nghe tin về ca nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn thành phố, chị lại thắc thỏm lo âu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, dịch bệnh được kiểm soát, chị rất vui mừng vì được đi làm trở lại, đồng nghĩa thu nhập ổn định hơn. Tuy còn nhiều vất vả nhưng cuộc sống dần trở về với nhịp bình thường, gia đình chị được vui vẻ đầm ấm bên nhau…
Cuộc sống bình yên. (Ảnh: VŨ DŨNG)
Theo anh Trần Anh Dũng, chủ nhà hàng Quán ngon Miền Tây, ở phố Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), bình thường quán anh có 30 nhân viên, tiếp hàng trăm lượt khách mỗi ngày, thời điểm cuối tuần khách ngồi kín bàn. Từ tháng 4 đến nay, đợt dịch thứ 4 bùng phát, anh vẫn phải cho một số nhân viên nghỉ việc do không thể cân đối doanh thu và chi phí hằng tháng, quán chỉ hoạt động cầm chừng với 18 nhân viên. Tuân thủ các biện pháp phòng dịch, quán phục vụ 10 khách/lượt, doanh thu giảm đến 70% so với thời điểm trước khi có dịch. Đã có lúc anh phải tính đến phương án tạm dừng hoạt động kinh doanh, dù biết rằng sau đó sẽ khó tuyển nhân viên và mất khách hàng sau nhiều công gây dựng. Mong muốn lớn nhất của anh là được thấy các bàn kín khách, được phục vụ khách như khi chưa từng có dịch, nhân viên của quán lại được hồ hởi nhận lương cuối tháng để bảo đảm cuộc sống bản thân và gia đình, để tiếp tục lao động.
Trải qua 4 lần bùng phát dịch bệnh, các doanh nghiệp, nhà hàng và người dân có thêm những kinh nghiệm để vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vì sự an toàn của bản thân, cộng đồng, đồng thời bảo đảm kinh tế cho đời sống trong trạng thái bình thường mới, dù đối mặt với nhiều khó khăn, chật vật. Điều quan trọng nhất, mong muốn lớn nhất hiện nay là dịch bệnh được kiểm soát, cuộc sống sớm trở lại bình thường./.
Nguyễn Hằng