
Ông Phượng có một gia đình hạnh phúc với người vợ biết sẻ chia và chăm sóc hằng ngày.
Ông Phượng ở tuổi 72 với 1 chiếc chân giả hạn chế đi lại nhưng tinh thần ông rất lạc quan, vui vẻ. Ông cho biết: “Tháng 2-1966, tôi nhập ngũ và đi học quan trắc pháo binh. Năm 1968, tôi vào chiến trường B, rồi Quân khu 5. Tôi không nhớ mình tham gia chiến đấu bao nhiêu trận, chỉ nhớ bị thương 5 lần trên cơ thể. Lần bị thương nặng nhất vào tháng 2-1975 khiến tôi bị mất 1 chân”. Năm 1978, ông Phượng phục viên, về quê hương (xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (cũ), lập gia đình, tham gia công việc tại UBND xã. Năm 1981, ông cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại Hải Phòng. Ông tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở và được Ủy ban MTTQ phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) tín nhiệm giới thiệu tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ phường. Hiện ông đang là đại biểu HĐND phường khóa 2016-2021.
Không chỉ tham gia công tác xã hội, với tính năng động, ham học hỏi, ông tìm hiểu thị trường vận tải, bàn bạc cùng vợ thành lập doanh nghiệp vận tải Thịnh Phát (năm 1999). Ông Phượng cho biết: “Không được học bài bản, gia đình không có truyền thống kinh doanh nên lúc đầu thành lập, doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Vừa làm vừa học hỏi, thận trọng từng bước, dần dần doanh nghiệp tạo được việc làm cho gần 20 lao động và tăng thu nhập cho gia đình”. Đến năm 2018, khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm, thị trường vận tải cạnh trạnh khốc liệt, giá xăng dầu biến động liên tục, ông quyết định giải thể doanh nghiệp để có thời gian nghỉ ngơi. Trò chuyện với ông mới thấy ý chí, nghị lực vượt khó của người thương binh mất 85% sức khỏe, nhưng ông không muốn mọi người nhìn mình như một người tàn phế. Do đó, ông nỗ lực gấp đôi, gấp ba với mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội.
Ông Phượng nói, tuy bị thương nặng nhưng ông may mắn hơn nhiều đồng đội là được trở về với gia đình, lấy vợ sinh con. Hạnh phúc của ông là có người vợ luôn đồng cam cộng khổ, bên ông chăm sóc, động viên. Hai người con trai của ông đều trưởng thành, có công việc ổn định, gia đình chấp hành tốt các chế độ chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, là gia đình văn hóa tiêu biểu của phường. Chỉ vào túi quà của thành phố tặng dịp 27-7, ông Phượng xúc động: “Chưa khi nào thành phố, chính quyền các cấp có sự quan tâm đặc biệt đến người có công như hiện nay. Điều đó không chỉ thể hiện sự phát triển của thành phố mà còn là tâm và tầm của người lãnh đạo. Riêng cá nhân tôi nghĩ mình cần sống có trách nhiệm hơn nữa ngay từ những việc nhỏ nhất là góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ dân phố văn hóa, địa phương văn minh, thành phố phát triển”
Bài và ảnh: Phương Nam