Mong thêm nhiều “món ăn” tinh thần bổ dưỡng

Như Vân 21/11/2021 11:08

(HPĐT)- Với tay lấy điều khiển tắt phụt ti-vi, ông Chiến bực bội:

- Giải trí mà nhảm nhí, vớ vẩn thế này!

Bà Hoa từ bếp ngó vào, vội hỏi:

- Sao, ông khó chịu việc gì vậy? - Dịch bệnh hạn chế đi lại, ở nhà quanh ra, quẩn vào phát chán. Đành mở ti-vi xem mấy chương trình giải trí mà chẳng vui lên được. Nội dung nhảm nhí, trang phục phản cảm, không thể chấp nhận được. Tôi vừa mở kênh xem chương trình âm nhạc thì đập ngay vào mắt là hình ảnh mấy ca sĩ nữ ăn mặc hở hang nhảy nhót, trong khi ca sĩ nam thì tô son, đánh phấn đậm, uốn éo...

- Tưởng gì, giờ những chương trình như vậy nhan nhản, ông không xem thì thôi, bực làm gì.

Anh Bình vừa đi làm về, nghe chuyện nói với bố mẹ:

- Bố mẹ ạ, bây giờ một số chương trình gameshow giải trí trên truyền hình chịu nhiều áp lực về doanh thu nên nội dung có phần dễ dãi, câu khách. Như hôm trước, trong chương trình “The Heroes – Thần tượng đối thần tượng”, cô ca sĩ người Hàn Quốc Han Sara bị nhiều người xem chỉ trích với tiết mục làm mới ca khúc “Cô gái mở đường” của nhạc sĩ Xuân Giao. Con có tìm xem video clip tiết mục ấy, thấy đúng là phản cảm thật. Một ca khúc cách mạng viết về tinh thần, ý chí dũng cảm, xả thân vì nước của lớp thanh niên thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà bị làm mới với giai điệu rời rạc, ẻo lả. Ca sĩ biểu diễn diện trang phục không thể ngắn hơn, động tác uốn éo rất chướng mắt. Đành rằng ca sĩ người nước ngoài, có thể không hiểu rõ về lịch sử, ý nghĩa bài hát, nhưng để một tiết mục như vậy lên sóng thì chẳng rõ vai trò ê-kíp sản xuất ở đâu, làm gì!

- Bố nhớ trước có nhiều chương trình nhân văn lắm, xem hay mà sâu sắc. Như mấy chương trình mà anh Quyền Linh với cô Thu Uyên dẫn ấy, giờ không biết đâu nhỉ? À, bố nhớ rồi, “Vượt lên chính mình” và “ Như chưa hề có cuộc chia ly”. Hai chương trình ấy xem lần nào cũng rơi nước mắt vì xúc động.

- Chương trình “Vượt lên chính mình” dừng phát sóng từ lâu rồi bố ơi! Còn “Như chưa hề có cuộc chia ly” của cô Thu Uyên giờ không phát sóng trực tiếp trên VTV nữa, chỉ còn trên thiết bị điện tử di động, fanpage và kênh Youtube cùng tên, vì nguồn kinh phí hạn hẹp và nhân sự ít ỏi.

Ông Chiến lắc đầu:

- Tiếc nhỉ, lẽ ra những chương trình ý nghĩa như vậy cần được hỗ trợ để tiếp tục thực hiện và phát sóng chứ. Tới đây, có dự tiếp xúc cử tri, bố phải nêu ý kiến đề nghị ngành Văn hóa, các nhà đài có giải pháp kiểm soát chất lượng chương trình truyền hình giải trí, đồng thời tạo điều kiện tăng thời lượng những chương trình giàu tính nhân văn để lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Anh Bình đồng tình:

- Vâng, nhiều người xem cũng góp ý chân thành, mong các chương trình giải trí trên truyền hình ngày càng chất lượng, thực sự là “món ăn” tinh thần bổ dưỡng, góp phần cải thiện đời sống người dân. Còn bây giờ, con cài ứng dụng chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” trên ti-vi thông minh để bố mẹ xem nhé. Mình đăng nhập, theo dõi cũng là một cách để ủng hộ, tiếp sức chương trình “sống bền” đấy ạ.

Bà Hoa hồ hởi:

- Được đấy, vậy con làm luôn rồi ghi lịch phát cho bố. Khi nào có, ông nhớ gọi tôi cùng xem. Vừa được xem, vừa ủng hộ được những chương trình hay thì tốt qua còn gì!

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mong thêm nhiều “món ăn” tinh thần bổ dưỡng