(HPĐT)- Trước đây, sân Lạch Tray là niềm tự hào của bóng đá Hải Phòng với không khí sôi động vào mỗi cuối tuần. Đây cũng là điểm sáng để nhà tổ chức khoe V-League ra thế giới. Thế nên người yêu mến bóng đá cả nước gọi sân Lạch Tray là “thánh đường” bóng đá, nhưng thời vang son ấy đã qua rồi.

(ảnh minh họa)
10 năm trước, cụm từ “đi Tray chủ nhật” trở thành câu cửa miệng của người hâm mộ bóng đá đất Cảng. Họ chờ ngày chủ nhật để xem bóng đá. Họ đến sân từ sớm, tạo nên bầu không khí sôi động.
Người xem đông là nguồn thu đáng kể của đội bóng. Ở hoàn cảnh bóng đá Việt Nam, các CLB chưa hấp dẫn đối với các nhà tài trợ, chưa có tiền từ bản quyền truyền hình, thì nguồn thu từ bán vé là khoản lớn. V-League có 14 đội bóng tham dự, một đội có 13 trận sân nhà, nếu toàn đội nỗ lực thi đấu giành thành tích cao sẽ thu hút.
Với sân Lạch Tray có khả năng đón tới 3 vạn người đến sân, số tiền thu từ bán vé không nhỏ. Theo đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trước đây, CLB Xi măng Hải Phòng thu từ bán vé trung bình đạt 1 tỷ đồng/trận.
Đó là chuyện của gần 10 năm trước, CLB Xi măng Hải Phòng thi đấu rất hay, có “King” Leandro hút người xem, biến sân Lạch Tray như ngày hội. Nhưng những ngày “vàng son” ấy qua rồi, Lạch Tray không còn là “thánh địa” bóng đá nước nhà. Thậm chí 3 năm qua vơi dần người xem, tạo hình “lỗ thủng” lớn trên khán đài.
Truyền thông lên tiếng, Hải Phòng giờ đây cũng như Hà Nội, sân Lạch Tray cũng đìu hiu như sân Hàng Đẫy. Vậy nên, muốn “thánh đường” Lạch Tray sôi động trở lại, không chỉ cần đội bóng đá đá hay, mà còn phải đổi mới trên nhiều phương diện tổ chức mới có thể kéo người Hải Phòng đi xem bóng đá./.
Sông Cấm