Mong về Bảo tàng Mỹ thuật thành phố

Bùi Hương - Ảnh: Đỗ Hiền 07/12/2020 16:04

(HPĐT)- Hải Phòng là nơi sinh ra, là “cái nôi” hội tụ, nuôi dưỡng biết bao tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật như: Mai Trung Thứ, Trần Văn Cẩn, Văn Cao, Lưu Công Nhân đến Nguyễn Hà, Thọ Vân, Quốc Thái, Sơn Trúc... Với truyền thống đó, họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng chia sẻ tâm tư của giới họa sĩ, luôn mong mỏi thành phố có được Bảo tàng Mỹ thuật để lưu giữ, bảo tổn và giới thiệu những giá trị tiêu biểu về hội họa, điêu khắc của thành phố tới nhân dân và du khách đến với Hải Phòng.

Hiện nay, trong 5 thành phố lớn trực thuộc trung ương, các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đều có Bảo tàng Mỹ thuật, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Bề dày truyền thống và đóng góp của các thế hệ họa sĩ Hải Phòng vào nền mỹ thuật cả nước không hề kém cạnh các thành phố trên, thậm chí còn hơn. Nhưng Hải Phòng chưa có Bảo tàng Mỹ thuật, là thiệt thòi lớn đối với các họa sĩ thành phố, càng chưa tương xứng với vị trí trung tâm kinh tế - xã hội và văn hóa- nghệ thuật của miền Duyên hải Bắc bộ, với những bản sắc riêng biệt, độc đáo.

Mong mỏi này càng chính đáng khi thành phố đang phát triển bứt phá, phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố hiện đại, văn minh tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Vì lẽ đó, cùng với tập trung phát triển kinh tế- xã hội, thành phố ưu tiên đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật, luôn xác định văn hóa là một trong các nội lực phát triển. Việc quan tâm đầu tư xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Hải Phòng sẽ góp phần khẳng định bản sắc văn hóa riêng, để thành phố là điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới. Dù biết rằng, việc đầu tư xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, nhưng về lâu dài sẽ mang lại hiệu quả, làm dày thêm truyền thống văn hóa- nghệ thuật, trong đó có mỹ thuật của Hải Phòng, xứng tầm vị thế thành phố trong tương lai./.

Bùi Hương - Ảnh: Đỗ Hiền
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mong về Bảo tàng Mỹ thuật thành phố