-Cháu vừa đi Hà Nội về chú Tễu ạ! Cháu được mẹ đưa vào lăng viếng Bác Hồ cơ, vui lắm!
Cậu bé học lớp 5 nhà hàng xóm ríu rít khoe với Tễu, khi chú cháu gặp nhau ở đầu ngõ. Có gì đó quen quen nhỉ?! Tễu nhớ cách đây chưa lâu, cũng gặp cậu bé ở đây, cũng nghe cậu bé khoe vừa đi thủ đô viếng lăng Bác Hồ về. Nếu Tễu không nhầm thì chỉ cách đây chừng một tháng là cùng.
Đang tính hỏi thì mẹ cậu tươi cười xuất hiện với lỉnh kỉnh túi xách. Chào Tễu xong, mẹ cậu bé nói chuyện thay lời giải thích thắc mắc của Tễu:
- Nhà có người thân sống trên ấy. Lần nào lên thủ đô, chúng tôi cũng vào lăng viếng Bác. Lâu thành quen nên các cháu cũng coi như hoạt động truyền thống của gia đình. Cứ lên Hà Nội thứ bảy là sáng chủ nhật cả nhà lại có mặt trong dòng người vào lăng viếng Bác. Đi bao nhiêu lần mà cảm xúc vẫn thiêng liêng, lạ lắm Tễu ạ. Các cháu nhà tôi cũng có chung cảm nhận như thế.
Nghe chị hàng xóm nói chuyện, Tễu chợt thấy việc giữ gìn truyền thống viếng lăng Bác thường kỳ mỗi lần lên Hà Nội của nhà chị thật đáng quý. Cũng như nhiều người vẫn duy trì việc thắp hương tại đền Nghè mỗi đêm giao thừa và ngày đầu năm mới. Hay nhiều gia đình đưa con về thắp hương tại đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trước khi bắt đầu năm học mới. Đó cũng là cách giáo dục lịch sử tới thế hệ trẻ một cách tự nhiên, sinh động mà nhiều ý nghĩa.
Lại nhớ tới nhóm bạn của Tễu ở thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) mới tới Hải Phòng chơi cách đây ít lâu. Sau mấy ngày tham quan thành phố, tới chụp ảnh tại Nhà hát, mua sắm trong các trung tâm thương mại lớn, các khu chợ gắn với Hải Phòng, du lịch và thưởng thức món ăn mang bản sắc đất Cảng, trước lúc lên máy bay, các bạn vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu. Hỏi ra mới biết, vì chưa đến thắp hương trong ngôi đền nổi tiếng thờ Nữ tướng Lê Chân, chưa được tới những địa chỉ tâm linh của Hải Phòng. Bạn Tễu bảo, đi tới bất cứ địa phương nào họ cũng muốn được đến những địa chỉ tâm linh gắn với nguồn gốc của vùng đất đó. Đến Hải Phòng mà chưa qua được đền Nghè cũng là sự nuối tiếc với các bạn vì chưa tìm hiểu được lịch sử về đất và người nơi đây.
Tễu hẹn các bạn ngày gần nhất khi trở lại Hải Phòng sẽ đưa các bạn tới thăm những địa chỉ di tích lịch sử văn hóa đặc trưng với vùng đất và con người đất Cảng. Các bạn háo hức lắm. Nét mừng vui của các bạn cũng tựa như vẻ mặt của cậu bé hàng xóm vừa đi thủ đô viếng lăng Bác. Tháng nào cũng thăm lăng mà lần nào với cậu và gia đình cũng tràn đầy cảm xúc. Tễu nghĩ, đó cũng chính là giá trị trường tồn của lịch sử văn hóa với mỗi người dân Việt dù ở độ tuổi nào.