(HPĐT)- Sau 19 lần tổ chức, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi”, sự kiện do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội tổ chức trở thành một trong những hoạt động được đông đảo người dân mong đợi trong những ngày tháng 10 lịch sử đầy ý nghĩa của Thủ đô. Năm nay, với chủ đề “Hà Nội vươn mình bứt phá”, triển lãm mang tới người xem những thước phim tư liệu bằng hình ảnh ghi dấu quá trình vươn mình, phát triển của Hà Nội để trở thành thành phố vì hòa bình, đầy bản sắc, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 19 năm 2024 diễn ra từ ngày 23-9 đến ngày 10-10 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Sau đó, các tác phẩm ảnh của triển lãm sẽ tiếp tục được trưng bày tại Ga Cát Linh. Triển lãm giới thiệu tới công chúng 80 bức ảnh sinh động, là những thước phim tư liệu quý giá ghi lại những thời khắc lịch sử, những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ của Hà Nội sau 70 năm giải phóng, được chia làm 3 phần: “Hà Nội – Thủ đô anh hùng”; “Hà Nội trên đường đổi mới” và “Hà Nội bứt phá hôm nay”. Qua đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét một Hà Nội anh hùng và hào hoa, một Hà Nội bứt phá và giàu bản sắc văn hóa, một Hà Nội vươn mình hội nhập với khu vực và thế giới…
Tham quan triển lãm tại sân Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào sáng 28-9, em Nguyễn Thị Thu Hoàn, ở phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), sinh viên năm thứ 3 Khoa Kinh tế (Trường đại học Thương Mại) cho biết: Với bản thân em cũng như nhiều bạn trẻ, Hà Nội luôn có vị trí quan trọng trong suy nghĩ, tình cảm bởi là Thủ đô của cả nước với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, là trái tim đất nước mà mỗi người dân Việt luôn yêu mến, tự hào. Năm nay, Hà Nội kỷ niệm 70 năm ngày chính quyền cách mạng tiếp quản thành công, giải phóng hoàn toàn thành phố khỏi gót giày xâm lăng của thực dân Pháp, là những người trẻ, chúng em cũng háo hức được tham gia vào các hoạt động kỷ niệm sự kiện này. Khi tham quan triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi”, được ngắm nhìn Hà Nội qua những góc nhìn, thời điểm khác nhau, từ những ngày kháng chiến gian khổ tới những năm tháng dựng xây, phát triển khiến em thêm yêu Hà Nội và tự hào về Thủ đô mến yêu của mình.
Không chỉ thu hút công chúng trong nước, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” cũng hấp dẫn với nhiều du khách nước ngoài. Du khách Jeanette Freudiger (Thụy Sĩ) hồ hởi chia sẻ: Đây là lần đầu tôi tới Hà Nội và Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến đầu trong lịch trình. Thăm triển lãm “Hà Nội trong tôi”, ngắm bức ảnh sông Hồng nhìn từ trên cao của Phạm Hùng, tôi hiểu vì sao dòng sông nổi tiếng chảy trong lòng thành phố của các bạn có tên gọi như vậy, màu đỏ phù sa của dòng sông rất đặc trưng.
Chia sẻ về triển lãm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội Nguyễn Văn Phúc cho biết: Đồng hành tổ chức triển lãm từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, ấm cúng tại Trung tâm triển lãm thành phố Hà Nội, tới khi được nâng tầm trở thành sự kiện văn hóa cấp thành phố với quy mô rộng lớn hơn diễn ra tại Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội cũng như các đơn vị tổ chức triển lãm phấn khởi khi triển lãm ngày càng nhận được sự phản hồi, quan tâm của nhiều công chúng. Với việc mỗi năm, triển lãm được tổ chức đi theo những chủ đề khác nhau, chúng tôi mong muốn mang tới người xem cái nhìn sâu sắc, đa chiều về Hà Nội để thêm hiểu, thêm yêu Hà Nội. Từ đó, triển lãm trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, yêu Hà Nội, trở thành sự kiện văn hóa được công chúng đón đợi mỗi dịp tháng 10 về.
Với những nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi đang sinh sống làm việc trên địa bàn Thủ đô, triển lãm cũng là dịp để họ thể hiện góc nhìn, tình yêu với thành phố nơi mình sinh sống, làm việc. Ở đó, các tác giả chuyên và không chuyên với tình yêu Hà Nội sâu sắc, dùng ống kính để kể lại những câu chuyện, khoảnh khắc đẹp của Hà Nội, như một cách đồng hành với sự phát triển bền vững của Thủ đô; quảng bá, lan tỏa hình ảnh Hà Nội “văn hiến – văn minh – hiện đại” tới bạn bè và du khách gần xa.
Mai Quyên