(HPĐT)- Kỷ niệm 64 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3-1957 – 21-3-2021), các cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng lại có dịp nhớ về những kỷ niệm thú vị gắn bó với cuộc đời làm báo. Phóng viên Tuệ Minh chia sẻ kỷ niệm về một lần "đối đầu" đáng nhớ của mình.

Trên con “ngựa chiến” chạy xăng hai bánh quen thuộc, đầu tháng 10-2020, tôi và đồng nghiệp nữ vi vu trên những tuyến đường nông thôn mới tại các xã của huyện Thủy Nguyên. Bầu trời xanh trong, núi non nhấp nhô bao trọn những cánh đồng lúa vào mùa trổ bông khiến làng quê đẹp đến nao lòng. Tuy nhiên, sau giây phút thả hồn đó, quay trở lại với công việc, chúng tôi nhanh chóng làm việc với lãnh đạo UBND xã An Sơn về tình hình hoạt động khai thác đá của một số công ty tại khu B dãy núi Trại Sơn gây ô nhiễm môi trường mà người dân ở các thôn 9,10,11,12 của xã phản ánh. Sau đó, chúng tôi được bác trưởng thôn 9, xã An Sơn dẫn đến khu vực núi đá Trại Sơn, nơi diễn ra hoạt động khai thác đá để tận mắt chứng kiến những bức xúc, ô nhiễm mà người dân nơi đây đang phải hứng chịu. Bùm! Một tiếng nổ lớn phát lên, bầu trời mùa thu trong xanh bỗng biến mất bởi làn khói bụi mù mịt khi mìn khai thác đá nổ. Cả một vùng dân cư trùm trong mưa bụi khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Nhanh chóng trấn tĩnh, khoảnh khắc vàng đó được chúng tôi ghi nhanh bằng điện thoại di động, phục vụ công tác viết bài.
Song, niềm hân hoan khi bắt được khoảnh khắc bỗng vụt tắt khi hai người đàn ông cao lớn đi xe máy đuổi theo, yêu cầu chúng tôi dừng lại. Hung hãn đe dọa, trấn áp bằng cả lời nói, hành động và thái độ, những người này ra lệnh chúng tôi xóa toàn bộ những hình ảnh, video vừa quay nếu như không muốn nhận “cái giá đắt” khi dám “nhúng mũi” vào việc này. Sau phút giây bị động, chúng tôi kiên quyết đề nghị nhóm người này đề nghị chính quyền địa phương đến giải quyết. Đồng thời, tôi nhanh chóng gửi toàn bộ hình ảnh, video vào gmail, đề phòng trường hợp bị những kẻ trên phá hỏng điện thoại. Với những lời nói lý lẽ, không nao núng, 30 phút sau, chúng tôi giải tỏa căng thẳng, trở về cơ quan. Bài viết được đăng với đầy đủ hình ảnh, bằng chứng về việc ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác đá chưa đúng quy định tại xã An Sơn. Sau bài viết của chúng tôi, thêm nhiều cơ quan báo chí vào cuộc, các cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác đá tại khu vực này.
Dấn thân và điều tra là mảng đề tài đặc thù của Phòng Bạn đọc- Tư liệu, nơi tôi công tác. Với mỗi phóng viên khi thực hiện mảng đề tài này, khó khăn, vất vả thậm chí hiểm nguy là điều không tránh khỏi. Song, những cuộc điện thoại, lá thư cảm ơn của người dân khi chúng tôi góp tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích của họ chính là động lực để chúng tôi tiếp tục giữ lửa nghề./.
Tuệ Minh