Một món quà nhỏ bằng vạn lời nói

Trần Ngọc (tổng hợp) 30/06/2021 16:41

(HPĐT)- Gây “bão” trên mạng xã hội tuần qua là câu chuyện về lòng tốt của người dân tới lực lượng công an, làm ấm lòng bao người đọc.

Người đàn ông trao quà tặng chiến sĩ công an làm việc đêm tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Theo lời kể lại của người chứng kiến sự việc, vào khoảng 23 giờ đêm ngày 14-6, người này bắt gặp cảnh một người đàn ông đi xe ô tô dừng xe lại và chạy tới các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, để đưa đồ cho các chiến sĩ công an. Thắc mắc không rõ đây là đồng đội giao đồ ăn hay mạnh thường quân đang làm từ thiện, hỏi thăm các chiến sĩ về hành động của người đàn ông kia thì được biết người đàn ông tốt bụng đó tặng đồ ăn các đồng chí trực chốt kiểm soát dịch trong đêm. Chỉ kịp trao tặng món quà nhỏ rồi người đàn ông vội vã lên xe để đến điểm chốt tiếp theo.

Hàng nghìn bình luận tích cực được cư dân mạng để lại dưới hình ảnh chụp giây phút làm việc thiện của người đàn ông này. “Hành động ấm áp quá. Có lẽ người này sợ các đồng chí công an làm việc đêm đói mệt nên muốn gửi tặng món quà nhỏ”, chị M.A.N bình luận. “Chẳng cần đội chụp ảnh hay quay phim riêng, người đàn ông tốt bụng cứ thầm lặng mang quà tặng các chiến sĩ làm việc trong đêm. Tấm lòng của anh thật đáng trân quý!”, anh L.P khẳng định.

Nếu không được bắt gặp và ghi lại bởi một người lạ, hành động tốt đẹp của người đàn ông ấy có lẽ cũng không được biết đến. Làm với mong muốn chia sẻ một phần khó nhọc giữa đêm hè với các chiến sĩ công an canh gác tại chốt kiểm soát dịch, làm để thể hiện tinh thần đoàn kết của dân với quân. Hành động đó hòa chung “làn sóng” món quà ý nghĩa gửi đến lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, như nhóm bạn trẻ ở Bình Phước làm nhiều món ăn và nước mát gửi đến các khu cách ly y tế tập trung; chị em hội phụ nữ thôn Thủy Tụ (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nấu hàng trăm suất cơm miễn phí gửi tới các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa… Hàng loạt việc làm đẹp ấy không chỉ gây xúc động trong lòng bao người mà còn lan tỏa để được tiếp tục nhân rộng, truyền tải thông điệp về tình dân quân gắn bó “như cá với nước” và ý chí đồng sức, đồng lòng chiến đấu với dịch bệnh./.

Trần Ngọc (tổng hợp)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một món quà nhỏ bằng vạn lời nói