Một mùa giải khó quên

10/04/2017 16:38

Giải vô địch vật tự do thành phố Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 25, đoàn Tiên Lãng lần thứ 21 giành vị trí nhất toàn đoàn (189 điểm). Với 13 điểm ít hơn, đoàn Vĩnh Bảo xếp thứ 2; đoàn Kiến Thuỵ xếp thứ 3 (52 điểm). Ở các giải phụ, VĐV Đặng Thị Lương (đoàn Tiên Lãng) giành giải “VĐV nữ duyên dáng nhất”. Còn cặp VĐV Mai Khắc Đạt (đoàn Tiên Lãng) và Phạm Văn Sáng (đoàn An Dương) nhận giải cặp VĐV có màn xe đài đẹp mắt nhất. Hai VĐV Phạm Đức Long (đoàn An Lão) và Nguyễn Hữu Khoa (đoàn Tiên Lãng) được trao giải cặp VĐV có trận đấu hay nhất.

Có mặt tại Nhà thi đấu huyện Tiên Lãng trong 2 ngày (18 và 19-3) diễn ra Giải vô địch vật tự do thành phố Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 25, thêm cảm nhận về tình yêu, đam mê của người dân, nhất là ở nông thôn, với bộ môn này. Dù mưa nặng hạt hay nắng chói chang, cả nghìn người nô nức kéo nhau đến xem các đô vật tranh tài. Các khán đài chật cứng người, liên tục hò reo cổ vũ. Người xem hò hét “mách nước gà nhà”, để rồi khi thắng, vỡ oà trong hạnh phúc. Còn lúc thua, lầu bầu đổ lỗi cho sự kém may mắn và tin tưởng, hy vọng vào trận sau. Mọi người yêu môn thể thao này cũng là điều dễ hiểu, bởi đây là môn võ nảy sinh từ cuộc sống, lao động và sinh hoạt. Những miếng “lừa nhau” của các đô vật trên sân, người xem nằm lòng. Người ta yêu vật cũng bởi lý do, nhiều khi vận động viên (VĐV) to khoẻ hơn, nhưng lại chịu thất bại trước sự khéo léo, nhanh nhẹn của đối thủ “thấp bé nhẹ cân”. Vì thế, dù vươn khỏi tầm hội làng trở thành môn thi đấu toàn quốc, quốc tế, nhưng với họ, môn vật luôn gần gũi và thân thuộc.

Lãnh đạo Báo Hải Phòng chung vui cùng đội tuyển huyện Tiên Lãng, vô địch mùa giải 2017.

Ảnh: Hoàng Phước

Trong khi các khán đài luôn rộn ràng, thậm chí ầm ĩ, dưới sân đấu, các cặp đấu cùng nhau tạo thành những trận, những tình huống hồi hộp, căng thẳng và bất ngờ đến nghẹt thở. Rõ nhất là trận đấu thứ 26 của ngày thi đấu đầu ở nội dung thiếu niên hạng cân 57 kg giữa Nguyễn Thị Phượng (đoàn Kiến Thuỵ) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (đoàn Tiên Lãng). Cả hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, Ngọc Ánh liên tục dẫn điểm đối thủ với khoảng cách khá xa. Trong khi nhiều cổ động viên đoàn Tiên Lãng đứng cả dậy chuẩn bị ăn mừng chiến thắng của đô vật đội nhà, bỗng nhiên VĐV Nguyễn Thị Phượng, bằng miếng đánh hiểm hóc, thắng tuyệt đối đối thủ khi trận đấu chỉ còn 30 giây. Các khán đài như nổ tung vì tiếng hò reo của các “fan” đoàn Kiến Thuỵ. Dù mới thắng trận đầu và đường tới huy chương vàng còn nhiều chông gai, nhưng trong lòng họ, Nguyễn Thị Phượng là nhà vô địch.

Ngoài giải chính thức, giải phụ trở thành “đặc sản” của Giải vô địch vật tự do Cúp Báo Hải Phòng. Ấn tượng nhất phải kể đến giải “Cặp VĐV có màn xe đài đẹp mắt nhất”. Bằng những động tác uyển chuyển, khéo léo cùng nhào lộn vô cùng đẹp mắt, các cặp đôi khiến người xem không rời mắt dù chỉ một vài giây. Trên các khán đài, rộ lên tiếng vỗ tay cùng những lời động viên, khuyến khích. Tuy nhiên, giải thưởng phụ được chờ đợi, nhất là với cánh mày râu, phải kể đến giải “VĐV nữ duyên dáng nhất”. Có điều khá đặc biệt, những tưởng phái đẹp là chân yếu tay mềm, nhưng xem đấu vật mới thấm thía, ngoài sự duyên dáng và cái đẹp, chị em cũng không kém phần mạnh mẽ, quyết liệt.

Đưa nội dung vật dân tộc vào thi đấu tại giải lần này là một trong những nét mới, độc đáo làm người xem mê mẩn. Trong số các VĐV tham gia thi đấu biểu diễn, nổi bật là Hoàng Văn Nam, thành viên đội tuyển vật quốc gia, quê ở huyện Tiên Lãng. VĐV này được phát hiện tại Giải vô địch vật tự do thành phố Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 18 và từng giành tới 4 chức vô địch quốc gia và 3 lần vô địch Đông Nam Á. Hay đại đô Hoàng Văn Hiếu (đến từ tỉnh Bắc Ninh) có trọng lượng “khủng” lên tới 120 kg. Vật dân tộc thu hút sự quan tâm của người xem bằng những miếng đánh độc đáo khiến đối phương “túc ly địa” (2 chân cùng lúc rời khỏi mặt đất) hay “lấm lưng trắng bụng”. Ngoài ra, chiếc khố truyền thống hay những màn se đài, thái độ thi đấu không khoan nhượng làm người xem hồ hởi, thích thú.

Mùa giải 25 khép lại với sự lên ngôi xứng đáng của đoàn chủ nhà Tiên Lãng. Có cảm giác người xem phần nào “thòm thèm” dù chứng kiến 124 trận đấu tranh giải chính thức và gần 10 trận đấu biểu diễn nội dung vật dân tộc. Thế mới biết, người Hải Phòng yêu vật đến nhường nào và vững tin, thành phố Cảng sẽ không bao giờ cạn lứa VĐV tài năng kế cận.

Hà Vân

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một mùa giải khó quên