
Rashford chơi rất hay khiến Mourinho thất bại khi trở về Old Trafford
Có lẽ các cầu thủ Man Utd cũng không muốn Mourinho có dịp ngạo nghễ sau trận đấu nên họ chơi hay nhất trong nhiều tuần qua, đặc biệt là tiền đạo Markus Rashford. Ngay phút thứ 6, cầu thủ số 10 của Quỷ đỏ sút trái phá vào góc gần hạ thủ môn Gazzaniga. Tottenham gỡ hòa 1-1 vào cuối hiệp 1 nhờ công của tiền vệ được Mourinho ngợi ca: Dele Ali.
Đầu hiệp 2, Rashford kiếm cho Man Utd quả phạt đền khi bị Sissoko phạm lỗi trong vòng cấm. Chân sút trẻ này dứt điểm thành công trên chấm 11 mét ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ. Nhìn chung trong trận này, thế trận giữa 2 đội ngang bằng và Man Utd thắng nhờ may mắn, biết tận dụng tốt các cơ hội và đặc biệt là Rashford chơi một trận thăng hoa.
Đây là trận thua đầu tiên của HLV Mourinho sau 3 trận toàn thắng với Tottenham. Thất bại khiến Tottenham xa hơn khỏi top 4 khi họ kém đội xếp thứ 4 Chelsea 6 điểm thì giờ kém 9 điểm do vòng này, Chelsea thắng Aston Villa 2-1 (Chelsea có 29 điểm còn Tottenham mới có 20 điểm). Thậm chí, Tottenham lúc này còn kém Man Utd 1 điểm.
Mặc dù vậy, HLV Mourinho không hề tỏ thái độ tức giận sau trận đấu. Vị HLV người Bồ Đào Nha khẳng định Man Utd xứng đáng chiến thắng do nhập cuộc tốt hơn: “Trong 30 phút đầu, họ là đội bóng hay nhất. Và tôi nghĩ đây là thời điểm chúng tôi mờ nhạt như cách để lọt lưới bàn thứ 2, họ có chiến thắng xứng đáng”.
HLV Mourinho khen ngợi Rashford chơi một trận rất hay. Mourinho tiết lộ ông dặn các học trò rằng Rashford nguy hiểm khi đá bên cánh trái nhưng các cầu thủ Tottenham không hoàn thành nhiệm vụ vì Rashford đá quá tốt.
Trong khi đó, Liverpool khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 5-2 trước Everton, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với 43 điểm. Leicester kiên trì bám đuổi khi hạ Watford 2-0 để có trận thắng thứ 7 liên tiếp và xếp thứ 2 với 35 điểm. Man City xếp thứ 3 với 32 điểm nhờ trận thắng 4-1 trên sân Burnley trước đó.
Phan Giang