“Mùa bội thu” ca khúc về thành phố

Hải Hậu 03/06/2023 16:58

(HPĐT)- Thành thông lệ, mỗi mùa lễ hội về trên đất Cảng, Hội Âm nhạc thành phố lại tổ chức chương trình tác phẩm mới để từng câu thơ, nốt nhạc của những người con Hải Phòng ngân lên thành lời ca. Mùa “trình làng” năm nay, chương trình tiếp tục gieo những hạt mầm mới báo hiệu tiếp tục “mùa bội thu” ca khúc về thành phố quê hương.

Chương trình Tác phẩm mới tháng 5-2023. Ảnh: Đỗ Hiền 

Hát về thành phố tôi yêu

“Sinh ra và lớn lên ở thành phố Cảng, ký ức của tôi ghi dấu bao kỷ niệm gắn với những con phố đi vào thơ ca Cầu Rào, Cầu Đất, Nhà hát thành phố, nhà Kèn, quán Hoa, sân Cảng, nhất là dòng sông Tam Bạc đổ vào lòng thành phố mà chỉ Hải Phòng mới có. Năm xưa, nơi đây “trên bến dưới thuyền”, có con đò sang sông. Giờ đây, dòng sông năm nào lung linh hơn nhờ sự phát triển của thành phố Cảng...”, đó là những tâm sự của nhạc sĩ Tiến Thành khi nói về bài hát mới sáng tác “Ký ức Tam Bạc”. Là tên tuổi khá mới trong làng sáng tác nhạc thành phố, song “lận lưng” không ít bài hát vừa đạt giải cao tại các cuộc thi sáng tác bài hát do Bộ Công an tổ chức và cuộc thi sáng tác bài hát về Đồ Sơn. Tại chương trình tác phẩm mới tháng 5-2023 của Hội Âm nhạc Hải Phòng, Tiến Thành “trình làng” thêm hát mới về thành phố quê hương.

Cùng với Tiến Thành, một trong những tên tuổi thành danh từ chương trình Tác phẩm mới của Hội Âm nhạc Hải Phòng những ngày đầu ra mắt vào năm 2013, nhạc sĩ Xuân Bình, người sáng tác bài hát “Tôi, người Hải Phòng” nổi tiếng trở lại chương trình tháng 5- 2023 với bài hát “Biển gọi”. Bài hát được lấy cảm hứng từ bài thơ “Biển gọi em về” của doanh nhân, luật sư Phạm Hồng Điệp. “Tôi cảm nhận vẻ đẹp của người con trai Hải Phòng trong thơ của anh Điệp. Đó là “Người trai ngực trần, hơi muối biển. Cái mặn mòi thấm sâu từng thớ thịt” đầy chất cần lao, nhưng trong tình yêu thì luôn mạnh mẽ, khát khao hết mình “Da có cháy dưới trời kia rực lửa. Đôi tay này vẫn săn chắc bên em…”. Do vậy, tôi sáng tác “Biển gọi”, như một lời tỏ tình mạnh bạo, song không kém phần dịu êm của người con trai Hải Phòng dành cho cô gái anh yêu đang ở nơi xa…”, nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ.

Với chủ đề “Hát về thành phố tôi yêu”, chương trình Tác phẩm mới cuối tháng 5-2023 của Hội Âm nhạc Hải Phòng giới thiệu 13 bài hát mới sáng tác trong thời gian gần đây của các nhạc sĩ Hải Phòng và mở rộng. Đây là những bài hát thể hiện cảm xúc của các nhạc sĩ trước vẻ đẹp thiên nhiên, con người, tình yêu cuộc sống và hơn hết là tình yêu thành phố, như: “Hướng ra biển lớn” của nhạc sĩ Tùng Ngọc; “Thành phố tuổi xanh”, nhạc Bùi Ngọc Thành, thơ Bùi Quý Thực; “Thành phố tình yêu” của Thế Lưỡng; “Ký ức dòng sông” của Thu Hương; “Mùa Xuân” của nhạc sĩ Cù Phong Nhã; “Em là người con gái đất Cảng” của Bá Phương; “Lời Sóng kể” của Đức Hoài…

Hải Phòng từ lâu được coi như miền “đất thiêng” sản sinh và nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc Việt Nam hiện đại. Từ Văn Cao, Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Tô Vũ, Trần Chung, Ngô Thụy Miên... đến thế hệ đương đại như: Vũ Tự Lân, Vũ Loan, Lương Vĩnh, Nguyễn Kim, Duy Thái, Hà Giang, Văn Lương, Vũ Ngọc Quang, Thế Vinh, Tùng Ngọc, Sỹ Vịnh... Các nhạc sĩ Hải Phòng sáng tác những bài hát đi cùng năm tháng, được nhiều người yêu thích. Có không ít bài hát đoạt giải cao tại các cuộc thi sáng tác từ Trung ương tới địa phương. Chương trình Tác phẩm mới của Hội Âm nhạc Hải Phòng tổ chức 2 lần/năm được kỳ vọng là nơi chắp cánh giấc mơ âm nhạc mới của những người con Hải Phòng. 

“Có những tên tuổi đã trở nên quen thuộc và cũng có những tên tuổi mới, người nghe sẽ cảm nhận và đánh giá sự thành công của các bài hát mới. Nhưng trên hết, chương trình là nơi những bài hát vừa sáng tác của chúng tôi được ngân lên những giai điệu ca ngợi vẻ đẹp vùng đất, con người thành phố quê hương, không để viết xong lại đút vào ngăn kéo…”, nhạc sĩ Cù Phong Nhã bộc bạch.

Kỳ vọng “mùa vàng”

Chương trình Tác phẩm mới là hoạt động thường niên mỗi năm được tổ chức 2 lần của Hội Âm nhạc Hải Phòng. Tại chương trình, những bài hát mới của hội viên Hội Âm nhạc thành phố được dàn dựng, giới thiệu đến công chúng yêu nhạc. Những chương trình này góp phần “làm giàu”thêm kho tàng âm nhạc của thành phố với nhiều bài hát về Hải Phòng. Tháng 5 này, bên cạnh những tác phẩm mới của các hội viên, Hội Âm nhạc mở rộng thêm tiết mục giới thiệu tác phẩm mới tới những người bạn có sáng tác về thành phố từ các tỉnh, thành phố bạn. Có bài hát được các nhạc sĩ địa phương khác phổ nhạc từ lời thơ của những người con thành phố Cảng. Trong số đó có nữ nhạc sĩ trẻ Ngọc Tuyết đến từ Thái Nguyên. Có mặt tại chương trình Tác phẩm mới, Ngọc Tuyết mang đến bài hát mới phổ nhạc từ thơ Phạm Hồng Điệp. Nữ nhạc sĩ tâm sự: “Từ bài thơ “Mải mê khúc tình xanh” của người con Hải Phòng, anh Phạm Hồng Điệp, tôi sáng tác thành 2 bài hát. Bài “Khúc tình xanh” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên sử dụng khai từ chương trình nghệ thuật khai mạc mùa du lịch 2023 của tỉnh. Còn bài “Chát ngọt hương trà” ngân lên tại chương trình tác phẩm mới của Hải Phòng lần nàynhư một cơ duyên, khiến tôi thấy sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai vùng đất Thái Nguyên và Hải Phòng…”.

Nhạc sĩ Duy Thái, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng, Tổng đạo diễn chương trình thông tin, từ giữa năm 2013 đến nay, Hội chủ trì tổ chức mỗi năm 2 lần chương trình tác phẩm mới. Qua đó, nhiều bài hát có chất lượng của các nhạc sĩ Hải Phòng viết về thành phố được phát hiện, khai thác. Nhiều bài hát “để đời” của hội viên cũng được cất cánh từ chương trình này. Nhạc sĩ Xuân Bình với “Tôi, người Hải Phòng” là một trong số đó. “Chúng ta có quyền hy vọng, từ chương trình sẽ có thêm nhiều bài hát mới về thành phố. Đương nhiên, muốn đi đến thành công phải đối mặt khó khăn. Ngoài những cống hiến trong sáng tạo, các nhạc sĩ còn đóng góp cả về vật chất, từ khâu phối âm, phối khí đến ca sĩ, dàn nhạc đệm... Chúng tôi luôn chọn những bài hát tốt nhất để đưa vào chương trình. Rất mừng là những lần tổ chức đều được đông đảo anh em hội viên ủng hộ và tham gia. Đến nay, có thể khẳng định, những chương trình Tác phẩm mới vừa làm hội mạnh lên, vừa để các nhạc sĩ tìm thấy sự tự tin, dám viết, dám đương đầu với khó khăn về kinh tế…”, nhạc sĩ Duy Thái khẳng định./.

Hải Hậu
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Mùa bội thu” ca khúc về thành phố