Họa mi Tràng An trên đất Cảng

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 là thời điểm cúc họa mi nở rộ.
Chị Nguyễn Thị Thúy Hường ở phố Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền) là “tín đồ” của cúc họa mi. Mùa cúc nào, chị cũng bằng mọi cách nhờ bạn bè, người thân hoặc trực tiếp lên Hà Nội để chọn một chùm cúc họa mi ưng ý mang về cắm. Chị Hường bộc bạch: “Tôi thích cúc họa mi từ khi còn là sinh viên đại học. Lúc ấy ở trọ trên Hà Nội, chớm Đông về, trên những con đường bắt đầu xuất hiện gánh hàng hoa chở đầy sảo hoa trắng ngần trong trẻo. Tôi hỏi người bán thì mới biết đó là cúc họa mi, chỉ ở Hà Nội mới có. Hoa báo hiệu mùa Đông, chỉ nở một lần trong năm. Nên người Hà Nội chơi cúc họa mi như nét sinh hoạt văn hóa riêng của đất Tràng An. Cũng như người Hải Phòng thường cắm hoa loa kèn mỗi tháng 4 về. Vậy là từ lúc ấy, tôi dần yêu thích cúc họa mi. Sau này về Hải Phòng dạy học, tôi vẫn giữ thói quen cắm cúc họa mi mỗi khi mùa hoa đến”. Chơi cúc họa mi mấy năm về trước ở Hải Phòng được cho là thú chơi cầu kỳ. Vì hoa không sẵn có. Tất cả đều phải lấy từ Hà Nội. Nên để cắm bình cúc họa mi có người phải đặt mua ở những hàng bán hoa. Hoặc nhờ bạn bè, người thân mua giúp từ Hà Nội mang về. Như gia đình chị Hoàng Thanh Thư ở phố Trung Lực (quận Hải An). Vợ chồng chị có người bạn mở cửa hàng hoa tươi. Nắm bắt nhu cầu của người yêu hoa, mấy năm trước cửa hàng nhận các đơn đặt cúc họa mi mang về từ Hà Nội. Tuy nhiên, từ năm 2018 người yêu cúc họa mi không phải chờ mong hoa từ Hà Nội nữa. Vì Hải Phòng cũng có cúc họa mi, thỏa niềm yêu thích của những tín đồ mê cúc họa mi đất Cảng.
Thỏa niềm yêu thích
Nói về việc ở Hải Phòng bây giờ cũng có vườn cúc họa mi, chị Hường ở phố Lương Khánh Thiện vui mừng thông tin: “Khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông bạt ngàn cúc họa mi ở ngay phường Tràng Cát của quận Hải An. Tôi đến đó từ năm ngoái, chụp rất nhiều ảnh. Năm nay, tôi vừa trở lại khu vườn cùng vài người bạn. Thời điểm này, cúc họa mi ở vườn chưa nở rộ, hoa còn chúm chím. Chắc cuối tháng 11 này, cúc họa mi của Hải Phòng sẽ khoe sắc rực rỡ khắp vườn”. Vườn cúc họa mi mà chị Hường nhắc đến là của chị Lê Thị Bích Thủy ở phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng). Khu vườn rộng chừng 1000m2 với những luống họa mi chuẩn bị vào thời gian thu hoạch. Khu vườn được hình thành từ năm 2018, khi chị Thủy thí điểm mua giống và gây trồng các luống hoa cúc trên phần đất vườn của nhà mình. Ngoài cúc họa mi, chị Thủy còn trồng nhiều loài cúc khác đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố. Năm nay, chị Thủy mở rộng diện tích trồng hoa, tập trung khai thác nhiều hơn các hoạt động mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh và mua hoa tại vườn. Cũng như năm trước, người yêu thích cúc họa mi có thể vào vườn của chị Thủy chụp ảnh và mua hoa với mức giá 50.000 đồng/bó. Nếu không mua hoa sẽ góp một phần hỗ trợ chủ vườn chăm sóc hoa. Chị Thủy tiết lộ, vào mùa cúc họa mi năm trước, trung bình mỗi ngày vườn cúc họa mi của chị đón tầm 50 đến 100 người tới chụp ảnh, mua hoa. Đặc biệt, mùa cúc họa mi năm nay, đón bắt xu hướng của người yêu hoa thành phố, nhiều chủ vườn của phường Tràng Cát và làng hoa Hạ Lũng của phường Đông Hải trên địa bàn quận Hải An cũng trồng cúc họa mi đáp ứng nhu cầu chụp ảnh và thưởng hoa của người đất Cảng. Dưới thời tiết nắng hanh, se lạnh đầu đông, ngắm nhìn những bông cúc bình dị, trắng muốt, mỏng manh đủ khiến cho lòng người xốn xang, thêm yêu loài hoa nay.