Mùa đông thương nhớ

05/11/2024 14:20

Chiều đông

Thắm Phạm

Đông nay đu rét ngọt ngào

Nắng hanh hảnh nắng rì rào gió reo

Chiều đông chiếc lá bay vèo

Hoa hơn hớn nhụy chờ theo ngõ gần

Đông đang đến độ đầy dần

Ngực đông lộng gió căng tràn xuýt xoa

Gió như chạm thịt chạm da

Lửa tim cũng cứ quành ra quành vào

Nắng nghiêng sợi nắng đã hao

Chỉ thương ánh mắt đã vào hồn tôi

Sông đời giờ hết sóng bời

Ta ngồi gom nắng ủ chồi cho xanh.


Chờ đông sang

Nguyễn Ánh Nguyệt

Trong cái lạnh se se

Tháng mười về e ấp

Sương trắng buông chùng chình

Giữa phố phường tấp nập

Trên nền trời xanh ngắt

Thong thả vài gợn mây

Bưởi cuối mùa ngọt lịm

Hương như còn đâu đây

Heo may tràn khắp ngả

Cúc họa mi nở rồi

Những cánh hoa mỏng mảnh

Thương một người lẻ đôi

Bên hiên nhà hàng xóm

Gió xao xác như đùa

Chẳng biết cô hàng xóm

Quàng khăn vào hay chưa?

Ôi tiết trời đỏng đảnh

Cong vênh chiếc lá vàng

Nắng tháng mười rót mật

Hình như chờ đông sang...


Đón gió mùa

Phạm Thị Thúy

Tháng mười về thu dần giã biệt ta

Sót sợi nắng lại nõn nà hơn trước

Chiều hoàng hôn ngọn gió còn thổi ngược

Hoa sữa dậy thì thêm chộn rộn bước chân

Đông non tơ khao khát đến thật gần

Ôi bờ vai lại cần được sưởi ấm

Lá chạm nhau ru bậc thềm sương ngậm

Ký ức ngọt ngào bện khúc dế thanh

Tháng mười về thu vội vã chia xa

Heo may tới vỗ về làn da rám

Hương cốm đưa thấy lòng ấm áp

Ngây ngất lòng lấm láp hương say

Gió ơi gió... gió hãy cứ lay mưa

Hương hoa sữa đang vừa độ ngát

Ta tạm quên sợi nắng chiều nhàn nhạt

Thu vơi rồi đông ngàn ngạt đọng hương.


Tháng mười

Thúy Ngoan

Tháng mười hương cốm gió đưa

Cuối thu nắng mật như vừa ngọt hơn

Luồn qua song cửa hương thơm

Thoảng đâu hoa cúc vàng ươm theo mùa

Tháng mười mươn mướt giọt mưa

Bờ sông hoa cải thêu thùa lời ru

Vén cây nghe tiếng chim gù

Hồi sinh sau bão vi vu bồi hồi

Tháng mười gạo mới đơm xôi

Nếp vàng thêm đậm tiếng cười làng quê

Heo may phơ phất triền đê

Gặp cô thôn nữ mải mê mùa màng

Tháng mười ngày ngắn vắt ngang

Tiếng chuông cầu nguyện mênh mang cảnh chùa

Cuối thu mưa nắng như đùa

Gọi đông thăm thẳm như vừa còn thu.


Bếp tro ấm lửa

Nguyễn Anh Đào

Mùa đông con lại tìm về

Bếp tro ấm lửa - nhà quê nghĩa tình

Con về với khóm trúc xinh

Cây đa bến nước - mái đình vút cong

Ao quê dòng nước biếc trong

Điệu chèo câu hát - siêu lòng gái trai

Bếp quê ấm lửa sớm mai

Tiếng bà ru cháu - khoan thai ấm lòng

Rặng tre cao vút uốn cong

Nhà quê hết cảnh long đong phận người

Đường làng đã thắm hoa tươi

Bếp quê ấm lửa- tiếng cười ngân vang

Bếp tro ấm lửa nhà quê

Thơm hương gạo mới- con về với quê.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa đông thương nhớ