
Từ lâu, Từ Lương Xâm được xem như “Từ cả” trong 4 nơi thờ Ngô Quyền tại địa bàn quận Hải An, Hải Phòng. Cách đây 1.075 năm về trước, đây chính là đại bản doanh của Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên Bạch Đằng Giang. Từ Lương Xâm còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của dân làng nơi đây, được mở hội hàng năm vào đúng ngày 16 tháng Giêng âm lịch (ngày hóa của Ngô Quyền).
.jpg)
Từ Lương Xâm có kiến trúc đẹp, cổ kính và trang nghiêm. Từ được thiết kế quay về hướng Đông, dựng trên khu đất cao, có nhiều cây cổ thụ. Tại 4 góc của từ có 4 cây gạo đỏ cổ thụ, trong đó có 3 cây gạo khoảng 500 tuổi, cao hơn 30m, tán rộng xum xuê.

.jpg)
Toàn cảnh Từ Lương Xâm nhìn từ trên cao với sắc đỏ rực rỡ của 4 cây hoa gạo cổ thụ tại 4 góc của từ.

_1.jpg)
Khách thập phương khi đến lễ và vãng cảnh Từ Lương Xâm vào mùa hoa gạo đều ấn tượng với các cây hoa gạo cổ thụ tại đây.
.jpg)
Thân mỗi cây gạo tại đây đều phải 2-3 người ôm mới xuể. Đây cũng là những cây cổ thụ trong danh mục "cây bảo tồn" được Công ty công viên, cây xanh quản lý và chăm sóc hằng ngày.

Biển “cây bảo tồn” được gắn trên các thân cây gạo cổ thụ tại Từ Lương Xâm.


3 trong 4 cây gạo ở đây đều có tuổi đời trên 500 năm, có một cây mới được trồng thay cho cây cũ đã mục nát. Theo thời gian, phần gốc các cây cổ thụ nổi lên hàng trăm cục u lớn nhỏ, xù xì, mốc thếch nên nhiều người gọi là “cụ” gạo.


Cứ vào dịp tháng 3 hằng năm, các "cụ" gạo tại khuôn viên từ lại đua nhau nở hoa. Cây gạo đặc biệt ở chỗ khi hoa nở, hầu như chẳng thấy lá xanh. Chỉ thấy một màu lửa đỏ rực như “đọ” cùng nắng sớm mùa hè.
.jpg)
Gạo đỏ (còn có tên gọi khác là pơ lang, mộc miên) là loài hoa đặc trưng của miền Bắc, thường nở vào thời điểm giao mùa giữa tháng Ba, đầu tháng Tư. Khi hoa gạo nở rụng đỏ góc sân cũng là lúc mùa hè sang…

Vòng đời của hoa gạo chỉ kéo dài vài ngày, nhưng khi rụng xuống bông hoa vẫn giữ được màu sắc đỏ rực không như những loài hoa khác.

Một bông hoa gạo rụng trên tường khuôn viên từ Lương Xâm…

Những bông hoa gạo mộc mạc đỏ thắm gợi ký ức đẹp với nhiều người.

.jpg)
Những cây hoa gạo trong khuôn viên từ làm không gian thờ tự thêm cổ kính, trầm mặc và thanh bình…


Những ngày này, nhiều người dân địa phương và du khách thập phương đến Từ Lương Xâm ngắm hoa gạo nở và chụp hình lưu niệm.
.jpg)
Ông Tuấn Anh, nhà ở phường Đằng Hải, quận Hải An hằng ngày đi làm qua từ Lương Xâm đều dành chút thời gian nghỉ ngơi và ngắm cảnh khi hoa gạo nở đón hè sang.
.jpg)
Chị Nguyễn Thị Nga (nhà ở phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền) tạo dáng bên hoa cho biết: “Tôi hay đến đây lễ bái và rất thích không gian của từ với các cây gạo hoa đỏ cổ thụ tại đây. Cứ mỗi mùa hoa đến, tôi lại cùng các bạn đến đây chụp ảnh kỷ niệm, lưu lại những khoảnh khắc đẹp”.

Chị Hoàng Thị Chanh, ngõ Lý Tiêm, đường lạch Tray, Hải Phòng cho biết: “Mỗi mùa hoa gạo, về đây chụp ảnh và vui chơi cùng hoa giúp tôi thư thái, như được sống lại những năm tháng còn đi học với bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò”.

Hằng ngày, những cây hoa gạo được chăm sóc chu đáo.

Ông Lương Xuân Đết, Chủ từ kiêm Trưởng Ban khánh tiết khu di tích Từ Lương Xâm cho biết: “Cứ đến tháng 3, các cây gạo nở hoa đỏ rực, sân từ lại nhộn nhịp người đến vãn cảnh, thưởng hoa và chụp ảnh. Ban quản lý di tích hằng ngày vẫn cắt cử người cùng chăm sóc cây và vệ sinh sân để bảo đảm khuôn viên của từ luôn xanh, sạch, đẹp”.

Từ Lương Xâm trong mùa hoa gạo đỏ.