Mùa hoa lễ hội

27/05/2017 16:17

Huyền Vũ

Đại lộ Phạm Văn Đồng, bắt đầu từ Cầu Rào 1, cây cầu đi vào thơ của nữ sĩ Hoài Thanh như chiếc gạch nối đất liền với biển khơi. Từ trên chiếc cầu này, thẳng ra tới tận bến Gót hoặc đi thuyền sang Hòn Dấu với miên man, dằng dặc những triền hoa đỏ. Như những triền đê hoa nhìn từ trên máy bay xuống vậy. Đáp xuống sân bay quốc tế Cát Bi, những cánh phượng tô hồng thêm công trình kết nối mọi miền, bốn phương bạn hữu. Người từ xa đến, người Hải Phòng ở muôn nơi về, khách quốc tế, khách nội địa… Tất cả cùng trở về Hải Phòng để ngắm hoa, tham gia vào lễ hội hoa như một điểm hẹn gọi muôn trùng cùng hội tụ.

Nếu như gọi tên hoa để nhớ tháng thì hoa phượng còn có tên là Hoa Tháng Năm. Hoa của Hải Phòng. Mà lạ, hoa phượng chỉ đẹp khi đang ở trên cây. Ngàn vạn đài hoa gắn kết, tôn bồng nhau như những mâm xôi gấc chín đỏ mọng. Đi dưới hàng phượng nở, mặc dù đang hè mà sao vẫn thấy mát rờn trùm rợp cả mắt môi với tóc bay, mát trong hơi ẩm của gió biển thổi vào. Dưới mỗi gốc cây hoa là “tấm thảm đỏ” tròn như ai vừa mới trải. Du khách dừng chân nghỉ trên tấm thảm hoa này, hẳn mang về thật nhiều nỗi nhớ…

“Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” ở Hải Phòng, không chỉ riêng con đường dẫn ra phía biển, mà tất cả phố phường, bãi chợ, triền sông… đều có phượng. Như chứng nhân của mảnh đất này. Rằng, không ở nơi đâu, cây đã sống hết mình cho người, như phượng!

Dưới những gốc phượng, dù còn đang “bánh tẻ” hay đã “đứng tuổi”, “cổ thụ”, “lão niên”… Cứ chạm tiết “Lập Hạ” (tuần đầu của tháng Năm) là đồng lòng ứa nụ. Những nụ non xanh lớn nhanh trông thấy qua mỗi đêm. Phượng không lên nụ đều như hoa vải, hoa nhãn. Một chùm hoa, nụ nhỏ còn như chiếc cúc bấm, xanh nõn chuối. Thì đầu cành, nụ to như đầu ngón tay em xinh xẻo đã hé những cánh đỏ hồng. Nhìn tàng phượng xanh biếc với triệu triệu nụ non cũng xanh biếc như cành, sao thấy “no căng” niềm vui như nắng mới đang tràn trên thành phố. Tràn trên những công trình, con đường vừa mở. Những cây cầu hướng ra biển lớn, vươn tới tương lai.

Thêm mùa hoa là thêm người đến với Hải Phòng. Thêm nữa sự thuận lợi khi con đường nối liền thành phố với huyện đảo Cát Hải – Cát Bà khơi thông. Và khi những cánh phượng “trong sáng nảy hồng nên một cõi” trở lại, dắt dìu du khách từ muôn phương về với lễ hội hoa phượng duy nhất của nước ta. Một lễ hội hoa của thành phố. Vẻ đẹp của phượng lan tỏa khắp nơi thành sự mong đợi của muôn người.

Bên phượng, với biển xanh, cát trắng, bầu trời tháng Năm lồng lộng gió… Từ khắp các cửa ô đón khách về thành phố, những cây cầu mới như những môi cười cởi mở, rộng vòng tay chào đón khách muôn phương. Và những tán phượng hồng trong nắng tháng Năm cũng bừng sắc như nụ cười ai tươi rói, tự hào về bức tranh đổi mới, hiện đại, văn minh nổi bật trên mọi con đường của thành phố tôi yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa hoa lễ hội