Đây là mùa hoa đặc biệt ở cồn Vĩnh Trụ, phường Lê Đại Hành (Hải Phòng) bởi khu vực này sẽ được thu hồi để phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Năm nay là năm đầu tiên hoa ly được trồng trên diện tích lớn ở cồn Vĩnh Trụ, thuộc hai tổ dân phố Trụ Thượng và Trụ Hạ, phường Lê Đại Hành (Hải Phòng). Những thửa đất vốn quen với chuối, đậu, rau màu nay được điểm xuyết bởi sắc vàng. Hoa nở đồng loạt, trải dài đến tận cuối bãi, khiến nhiều người lần đầu đặt chân tới đây đã sững lại, không nghĩ giữa vùng bãi bồi quen thuộc lại có một cánh đồng hoa đẹp đến vậy.Vợ chồng ông Vũ Đình Trác chậm rãi ngắt những bông ly đẹp nhất. Hơn 5 mẫu đất, cả gia đình ông dồn hết cho vụ hoa này.Từng củ giống được đặt xuống đất bằng sự tính toán cẩn trọng, từng đợt rét được che chắn. Và sau 2 tháng, hoa ly đã nở kín bãi bồi, từng bông hoa được nâng niu như thể ai cũng muốn mùa hoa này trọn vẹn nhất có thể.Khu vực cồn Vĩnh Trụ này nằm trong diện thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, phục vụ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Vui vì thành phố ngày càng phát triển song người dân đang canh tác nông nghiệp ở đây không khỏi ngậm ngùi.Hoa nở, người tìm đến ngày một đông. Chị Nguyễn Thị Ngân ở tổ dân phố Tư Giang chọn góc chụp thật chậm. Chị nói, nghe tin đây có thể là mùa hoa cuối cùng nên muốn đến để nhìn, để chụp, để lưu lại một kỷ niệm về mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên.Trong khung hình của chị, những bông ly không chỉ là hoa, mà là cả một khoảng thời gian sắp khép lại.Đây là mùa hoa ly duy nhất và đẹp nhất ở cồn Vĩnh Trụ trước đổi thay.ĐỖ TUẤN
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.