Mùa họa mi đất Cảng

Ảnh: Trung Kiên - Trần Thắng 01/12/2020 15:12

(HPĐT)- Cuối tháng 11, khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, cũng là lúc hoa cúc họa mi bắt đầu nở rộ. Đến Hải Phòng dịp này có thể tới các vườn hoa tại phường Tràng Cát, quận Hải An để sống trong sắc hoa cúc trắng muốt. Mùa cúc họa mi tại Hải Phòng bắt đầu chậm hơn so với Hà Nội- "đất gốc của cúc họa mi", song lại có nét quyến rũ riêng.

Mỗi mùa cúc họa mi chỉ kéo dài khoảng ba tuần. Đây là dịp mọi người đổ xô đi chụp ảnh để lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp.     

Vài năm trở lại đây các nhà vườn tại Kiến Thụy, Hải An trồng nhiều hoa cúc họa mi ngập tràn sắc trắng của cúc họa mi nở rộ. Đây cũng là những nơi đón lượng khách đông nhất.

Các bà, các mẹ xúng xính với áo dài, tha thướt bên những vườn cúc họa mi trở nên quen thuộc ở Hải Phòng.    

Chị Phạm Minh Trang ở Đông Hải, Hải An tranh thủ thời tiết đẹp vào dịp cuối tuần đi chụp ảnh cúc họa mi.

Chị Vũ Thị Hải ở khu Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An cho biết:" Vài năm trở lại đây bắt đầu trồng cúc họa mi để làm dịch vụ chụp ảnh, cho thu nhập cao hơn các loại hoa khác cùng thời điểm này".      

Vườn cúc họa mi của gia đình chị Phạm Thùy Liên ở khu Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An có diện tích 3 sào. Năm 2020, lần đầu gia đình chị đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu chụp ảnh của những người yêu hoa

Thời tiết se lạnh, những bông hoa họa mi nở rộ. 

Hết mình vì cái đẹp.

Nhiều chủ vườn còn tạo hiệu ứng, đạo cụ giúp người yêu hoa có thêm những khoảnh khắc đẹp cùng cúc họa mi. 

Ảnh: Trung Kiên - Trần Thắng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa họa mi đất Cảng