(HPĐT)- Cảnh hai người phụ nữ đang cẩn thận xếp từng bông hoa súng vừa thu hoạch là hình ảnh rất đỗi bình dị ở một vùng quê huyện Kiến Thụy. Nhưng từ góc nhìn trên cao, khung cảnh này lại mang đậm “chất thơ”, sống động và rực rỡ sắc màu.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Lâm kể lại, để chớp được khoảnh khắc này, anh đến từ sáng sớm, chờ người dân hái hoa, xếp thành từng bó chuẩn bị mang đi bán. Chỉ vào buổi sáng, khi hoa súng bung nở rực rỡ, người chụp mới có thể chuyển tải hết nét đẹp của đầm hoa với từng mảng lá xanh như dải lụa mềm mại, đan xen sắc hoa hồng tím. Vẻ đẹp của đầm hoa súng và cả người thu hoạch như tô điểm thêm nét dịu dàng của vùng thôn quê, khiến thiên nhiên, cảnh sắc nơi đây bỗng trở nên diệu kỳ, huyền ảo./.
Ảnh: VŨ LÂM