
Loa kèn hay còn gọi hoa huệ tây, lys, bách hợp..., với màu trắng tinh khôi và hương thơm dịu dàng, dễ chịu.
(HPĐT)- Mỗi độ tháng 4 về, khắp cánh đồng hoa trên địa bàn huyện An Dương bừng sáng sắc màu tinh khôi, trắng muốt của loa kèn đang thời điểm “bung lụa”... Trang trại hoa Mây Sanh, ở xã Tân Tiến nổi tiếng là một trong những cơ sở trồng loa kèn lớn nhất thành phố, với tổng diện tích hơn 70.000 m2. Theo chủ trang trại, ngoài thu hoạch, tiêu thụ loa kèn với số lượng lớn, gia đình mở thêm dịch vụ cho du khách tham quan, chụp ảnh, “check-in”, ước tính thu nhập đạt 10 triệu đồng/ngày…

Công nhân chăm sóc những luống hoa loa kèn.

Trại hoa Mây Sanh, cơ sở 2 tại xã An Hưng (huyện An Dương) rộng hơn 30.000 m2.

Niềm vui thu hoạch hoa đầu mùa.

Loa kèn có mặt trên các tuyến phố, chợ lẻ, gánh hàng rong..., thu hút nhiều người yêu hoa chọn mua.
THIÊN LONG