Thái Phan
Kết thúc tiết mục “Chú hề đi xe đạp”, dù lấm tấm mồ hôi, nhưng gương mặt nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hùng vẫn ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Anh tâm sự: “Tôi và các nghệ sĩ trong đoàn rất vui khi người dân Quảng Bình hồ hởi đón nhận và yêu mến loại hình nghệ thuật múa rối truyền thống. Hôm nay là buổi thứ 3 liên tiếp đoàn biểu diễn tại sân khấu dựng ven bờ sông Nhật Lệ, hôm nào khán đài và khoảng trống 2 bên cánh gà cũng chật cứng người xem. Sự hâm mộ, thích thú cũng như động viên qua những tràng pháo tay sau mỗi tiết mục của người xem giúp các nghệ sĩ thêm hứng khởi cháy hết mình. Là người con của Hải Phòng, tôi rất vui khi trở thành “sứ giả” đưa “đặc sản” của thành phố Cảng quê hương quảng bá, giới thiệu tới người dân Quảng Bình và du khách trong dịp diễn ra Lễ hội hang động năm 2017”.
Khỏi phải nói người dân Quảng Bình thích thú, hứng khởi thế nào khi lần đầu xem múa rối trực tiếp chứ không phải trên ti-vi. Dù hơn 19 giờ chương trình mới mở màn, nhưng chưa đến 18 giờ, các khán đài chật cứng người xem. Không kiếm được chỗ ngồi tốt, những người đến sau quây quần, chen chúc 2 bên cánh gà. Người lớn kiệu trẻ nhỏ, người đứng sau hoặc kiễng chân, hoặc đứng trên những chiếc ghế nhựa mang theo cốt để tận mắt xem các nghệ sĩ đến từ Hải Phòng “làm xiếc” với những con rối. Nhiều người đến muộn, sau hồi càu nhàu và ca thán, vẫn không chịu ra về bởi mong đợi cơ may kiếm được chỗ đứng hoặc chí ít được tận mắt chứng kiến những con rối và người nghệ sĩ “bằng xương bằng thịt”.
Màn trình diễn tiết mục múa rối cạn. |
Chen chúc trong đám đông chăm chú dõi theo từng điệu nhảy, điệu múa rất có hồn của những con rối qua đôi tay điêu luyện của các nghệ sĩ , ông Võ Quảng (phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới) cho biết: “Trước đây mới chỉ xem qua ti-vi đã thấy “sướng”, giờ được xem trực tiếp càng “đã” hơn nữa. Vì thế, 3 buổi đoàn múa rối Hải Phòng biểu diễn ở đây, tôi không bỏ buổi nào và luôn là một trong những người đến sớm nhất”. Còn anh Trần Minh Thanh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ, từng xem múa rối ở Hà Nội vài lần, nhưng chưa lần nào “đã” như lần này. Anh mong muốn đoàn múa rối Hải Phòng biểu diễn định kỳ mỗi tuần, mỗi tháng vài buổi để người dân Quảng Bình cũng như khách du lịch được thoả niềm đam mê.
![]() |
Người vui nhất có lẽ là nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thế Ban, Trưởng đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng. Trong tiếng nhạc réo rắt, dập dìu cùng những tràng pháo tay liên tục của người xem, anh chia sẻ: “Để phục vụ người dân Quảng Bình và khách du lịch, đoàn đem đến nhiều tiết mục thuộc 2 loại hình múa rối cạn và múa rối nước. Vui nhất là buổi biểu diễn nào cũng rất đông người xem và tiết mục nào cũng được người xem hồ hởi đón nhận, nhất là múa rối nước. So với nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thế Ban, niềm vui của ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, cũng chẳng kém mấy. Ông Phong cho biết, tỉnh Quảng Bình vốn không có múa rối. Khi hay tin Ban tổ chức muốn đưa nghệ thuật múa rối giới thiệu, biểu diễn và quảng bá tại Lễ hội hang động năm 2017, nhiều đoàn múa rối trên khắp cả nước liên hệ tới biểu diễn. Tuy nhiên, qua tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, tỉnh tổ chức đoàn khảo sát tới Hải Phòng. Tận mắt chứng kiến các nghệ sĩ múa rối Hải Phòng, nhất là múa rối nước, đoàn quyết định mời Đoàn nghệ thuật Múa rối đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ biểu diễn tại lễ hội. Trong 3 tối 17, 18 và 19-6, múa rối nước Hải Phòng thực sự chinh phục người xem Quảng Bình và du khách.
Chứng kiến cảnh người dân Quảng Bình và du khách tới dự Lễ hội hang động năm 2017 hào hứng đón nhận, những người tâm huyết với múa rối Hải Phòng không khỏi chạnh lòng. Bấy lâu nay, người dân Hải Phòng chưa thật mặn mà với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Hiện thành phố chỉ có 2 cơ sở múa rối nước là Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng và Phường rối xã Nhân Hoà (huyện Vĩnh Bảo). Trong khi Phường rối Nhân Hoà đối diện với nguy cơ thất truyền bởi thiếu lớp kế cận, Đoàn rối Hải Phòng đang phải “lặn lội” tìm kế sinh nhai bởi các buổi diễn tại “sân nhà” thường xuyên lâm vào tình cảnh thiếu vắng người xem.
“Người Hải Phòng chưa thật mặn mà bởi họ ít nắm được thông tin liên quan đến múa rối, nhất là rối nước. Trong khi đó, các tiết mục của các đoàn có phần quá quen thuộc và nghèo nàn. Theo tôi, để múa rối ngày càng được yêu thích trên “sân nhà”, các đoàn múa rối cần tăng cường tập luyện và thường xuyên ra mắt các tiết mục mới, nhất là liên quan tới cuộc sống, lao động, sinh hoạt hiện tại. Các đoàn cũng nên cân nhắc việc biểu diễn định kỳ hằng tuần, hằng tháng tại một số trung tâm du lịch nổi tiếng trên toàn quốc thay vì chỉ vài buổi như hiện nay. Nếu làm được điều này, góp phần tăng cường thúc đẩy, xúc tiến và liên kết du lịch giữa Hải Phòng với vùng đất có tiềm năng, lợi thế lớn về du lịch như Quảng Bình” anh Nguyễn Du Kiên, du khách đến từ Hải Phòng tham dự Lễ hội hang động năm 2017 tâm sự.