(HPĐT)- Thấy bà Nhung khệ nệ xách một túi to rau củ hỏng để ra khu thu gom rác chung của khu tập thể, bà Hiên hỏi:
- Sao rau củ lại hỏng nhiều thế bác ơi? Phí quá, chỗ này khối tiền đấy. Đợt này sau bão mưa nhiều, rau cỏ đắt ghê. Bà Nhung giọng rầu rầu: -
Khổ cái tội tích trữ đấy cô ạ. Đợt bão vừa rồi, mấy cháu nhà tôi chúng nó lo mưa lụt, bố mẹ thiếu thốn đồ ăn thức uống, thế là thi nhau mua thực phẩm, rau cỏ chất đống trong tủ. Nào là mì tôm, bún, miến, phở khô, rồi thịt, cá cấp đông, rau củ quả để ngăn mát. Mà nhà có mỗi hai người già ở, ăn uống bao nhiêu đâu. Đến bữa, quả trứng tráng, đĩa rau luộc cũng xong. Rau củ quả mua nhiều quá, tôi với ông ấy ăn không kịp, nên giờ hỏng hết, đành phải bỏ, phí phạm thật.
- Lo xa khi trời mưa bão cũng là cần thiết, phòng lúc ngập lụt hay mưa gió mua lương thực, thực phẩm gặp khó khăn. Nhưng việc này cũng cần tính toán sao cho phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình, chỉ trong khoảng 2-3 ngày là đủ bác nhỉ. Giờ điều kiện sống thuận lợi hơn, ở thành phố lớn khó mà xảy ra việc thiếu thực phẩm, nhu yếu phẩm kéo dài. Các cấp chính quyền luôn có phương án đối với những tình huống bất ngờ xảy ra để bảo đảm cuộc sống người dân, như đợt bão vừa rồi cho thấy.
- Tôi cũng nghĩ như cô vậy. Nhưng bảo thì chúng nó nói, cứ “cẩn tắc vô áy náy”, chúng con có điều kiện, nên cứ mua thật đầy đủ để bố mẹ yên tâm lúc nào cũng có đồ ăn, thức uống ở nhà. Can chả được cô ạ. Mình cứ ca thán mãi thì lại mất đi tấm lòng thảo của các con.
Bà Hiên chép miệng:
- Tích trữ vừa đủ không chỉ tránh lãng phí trong mỗi gia đình, mà còn góp phần bình ổn thị trường nữa, không để xảy ra việc mọi người đổ xô đi mua thực phẩm hay các loại hàng hóa nhu yếu phẩm khác, dẫn tới thiếu hụt nguồn cung đột ngột, tạo cơ hội cho một số người “té nước theo mưa” đẩy giá lên vô lý. Bác có theo dõi thông tin không, trong đợt bão số 3 vừa rồi, nhiều gia đình cũng đổ tới các chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị vét sạch các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm. Rồi khi nước sinh hoạt tạm thời bị gián đoạn một thời gian do ảnh hưởng của bão, nhiều người lại thi nhau đi mua các loại xô, túi nhựa tích trữ nước, nên những mặt hàng này cũng tự dưng được bán với giá trên trời mà vẫn đắt như tôm tươi. Nhưng chỉ 1 ngày sau bão, việc cấp nước được khôi phục đấy thôi.
Bà Nhung đồng tình:
- Nói đâu xa, tôi đi chợ dân sinh thấy các loại rau củ vẫn dồi dào, phong phú, chỉ mỗi giá cao hơn. Người bán giải thích, do bão rồi mưa lụt, rau củ lứa cũ bị hư hại, lứa mới chưa lên được nên đắt. Nhưng trong siêu thị, các sản phẩm này giá cả vẫn như trước bão. Vậy nên, ta cần bình tĩnh, mua sắm hợp lý, đủ dùng để thị trường sớm bình ổn trở lại, cô nhỉ!
NHƯ VÂN