Mùa thu trên những cành hồng

Nông Hồng Diệu 29/11/2021 17:49

(HPĐT)- Lâu nay, vẫn thấy mấy anh họa sĩ chia sẻ kinh nghiệm: Đặt tên tranh không nên “văn vở” quá. Nhưng Trần Thị Trường là trường hợp ngoại lệ. Bà là nhà văn nổi tiếng trên văn đàn nên tên tranh cũng khác: “Mùa thu trên những cành hồng”.

Tranh tĩnh vật trong triển lãm của Trần Thị Trường.

Ngoài 70 tuổi vẫn ngùn ngụt đam mê, ấy là Trần Thị Trường. Trần Thị Trường nhiều “thành tích” lắm, không chỉ trong lĩnh vực văn chương. Bà từng là “bầu sô” ca nhạc mát tay, từng nhiều năm là “cánh tay phải” đắc lực của tác giả “Trên đỉnh Phù Vân” ở lĩnh vực bản quyền âm nhạc… Sau khi buông bỏ những ồn ào, Trần Thị Trường trở về với hội họa, môn nghệ thuật mà bà có duyên ngay từ khi còn trẻ. Nữ nhà văn từng được đào tạo mỹ thuật chuyên nghiệp nhưng bỏ giữa chừng. Ở buổi hoàng hôn cuộc đời, Trần Thị Trường “tái hôn” với hội họa và yêu say đắm như chưa từng được yêu.

Có thể nhận thấy chất liệu quen thuộc của Trần Thị Trường là sơn dầu. Mảng đề tài bà thích chính là tĩnh vật. Nữ nhà văn giải thích: “Vẽ tĩnh vật đem lại cho tôi kỹ thuật. Càng say mê vẽ tĩnh vật bao nhiêu thì vẽ cái khác càng chắc bấy nhiêu. Tĩnh vật giúp tôi có cái nhìn đa chiều hơn”. Một điều Trần Thị Trường không nói, song nhiều người có thể đoán được: Tranh tĩnh vật dễ được lòng “thượng đế”. Vẽ nude, chẳng hạn, còn có những định kiến nọ kia. Ở tuổi nào, Trần Thị Trường cũng nhanh nhạy và thực tế. Bà khác các nhà văn thế hệ cũ ở điểm này. Chính vì vậy, triển lãm cá nhân đầu tiên của Trần Thị Trường “Những cảm xúc bằng màu” trở thành một hiện tượng của làng hội họa Việt Nam: Bán được 37 bức trong 45 bức được trưng bày, tức là 80% số tác phẩm trưng bày được “tích đỏ”. Giám đốc Nhà triển lãm 16 phố Ngô Quyền (Hà Nội), từng xác nhận: Từ năm 2000 đến nay, lần đầu mới có một triển lãm lập được “kỳ tích” như vậy. Một số ý kiến cho rằng, do Trần Thị Trường đông bạn bè, quen biết rộng, nên tranh dễ “trôi”. Song nếu lắng lại để nhìn nhận, nữ nhà văn tỏ ra am hiểu thị hiếu và thị trường, khi đưa giá tranh phù hợp, khiến nhiều người có thể sở hữu tác phẩm. Bà cũng không ngại ngần chia sẻ: “Người Việt chưa quen với việc tự khám phá ra vẻ đẹp của hội họa. Người Việt còn phải dựa vào, tin vào những tên tuổi có uy tín trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nào đó. Thí dụ, một anh kiến trúc sư nổi tiếng cầm cọ thì tranh của anh dễ được chú ý, vì người xem nhìn tên tuổi anh ta”. Trần Thị Trường lấy ví dụ như thế, chẳng qua ngầm nói đến lợi thế của chính mình.

Nhưng chẳng có lợi thế nào lại thuyết phục “thượng đế” phải rút ví mua tranh bằng chính vẻ đẹp của tác phẩm. Ở chiều ngược lại, không ít người chưa xem tranh của Trần Thị Trường đã “phán” xanh rờn: Nhà văn vẽ tranh thì… ra gì! Cứ thử ngắm “Mùa thu trên những cành hồng” rồi chê cũng chưa muộn. Nhà văn Trung Trung Đỉnh nhận xét tranh tĩnh vật của Trần Thị Trường như sau: “Trần Thị Trường thật giỏi khi tả cái “chất” của ánh sáng trong ánh sáng. Nó rất rõ ràng đấy mà sao ta cứ thấy như mờ mờ đâu đó. (…). Tôi ca ngợi các nét vẽ êm dịu và khe khẽ, nhẹ nhàng, không có dấu vết, kể cả cái bóng của hình cũng lẹ làng lẩn khuất đi đâu”./.

Nông Hồng Diệu
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa thu trên những cành hồng