
Ảnh minh họa.
Vừa mở cửa hiệu thuốc, chị Hoa đã thấy bà Hồng tới hỏi:
- Cháu còn cồn 70 độ không, bán cho bác 20 chai. Giá giờ bao nhiêu một chai vậy cháu?
Chị Hoa nhíu mày:
- Bà mua về nhà dùng hay làm gì mà lấy nhiều thế? Cửa hàng cháu còn nhưng cũng không nhiều, bác lấy tạm 3 chai nhé, 20.000 đồng/chai, tất cả 60.000 đồng. Vài hôm nữa hàng về ấy mà, lại mua bác ạ.
- Ô hay, cháu bán hàng mà không biết thật à? Từ hôm qua tới giờ, bác đi đến 4, 5 cửa hàng thuốc rồi mà không mua được chai cồn 70 độ nào, mới phải tìm đến đây. Dịch đang căng thẳng, cồn này nhiều người mua về tích trữ sát khuẩn dần nên hàng khan hiếm mấy hôm nay rồi. Thấy hàng xóm nói may họ mua được ở nhà thuốc nào xã bên, mà họ lấy 200.000 đồng/5 chai đấy.
- Thời nào rồi mà còn tích trữ nhiều thế bác ơi! Nhà cần thì lấy 2, 3 chai, dùng hết rồi lại mua, sao phải khổ thế làm gì? Cồn 70 độ giá chúng cháu nhập vẫn thế, mua 5 chai 200.000 đồng chả phải đắt lên gấp đôi à!
Bà Hồng xua tay:
- Thì biết là đắt hơn, nhưng dịch dã phải dùng đến nhiều, thôi thì cứ trữ sẵn ở nhà cho chắc. Mà cháu xem kê cho bác danh mục mấy thứ thuốc, thuốc bổ cần dự phòng trong nhà, nhỡ chẳng may có ai bị nhiễm COVID-19 thì còn có cái mà dùng. Thấy bảo có loại kháng virus, chống viêm gì đó tốt lắm hả? Rồi có thuốc tăng sức đề kháng, vitamin tổng hợp, đông trùng hạ thảo hay yến chưng gì không?
- Bác ơi, chính vì nhiều người nghĩ vậy, đua nhau đi tích trữ nên tự dưng đẩy giá các loại mặt hàng, sản phẩm lên cao đó. Nhà thuốc như cháu bao giờ cũng lấy nhiều hàng một chút để bán, không thể có chuyện tự dưng tối hôm trước một giá, sáng hôm sau mở mắt ra cũng sản phẩm ấy, nhãn hiệu ấy lại đội lên thêm cả chục giá, gấp đôi, gấp ba được. Nhưng tâm lý nhiều người đua nhau mua tích trữ các mặt hàng phục vụ phòng dịch, gấp 4-5 lần lượng cần dùng thực tế; rồi người nọ nghe người kia đồn thổi thuốc này thuốc kia công dụng là mua bất kể có đúng hay không, nên một số nhà thuốc làm ăn cơ hội nhân dịp tăng giá “té nước theo mưa”. Còn thuốc điều trị thì phải dùng theo chỉ định của bác sĩ, không tùy tiện được đâu. Giờ cháu bán cho bác 3 chai cồn, dùng hết lại mua, giá cháu bán vẫn thế, cùng một ít thuốc dự phòng như hạ sốt, oresol, vitamin... Bác xem trong nhà có ai bị bệnh nền thì chuẩn bị thêm thuốc điều trị bệnh nền đó. Quan trọng là nhớ thực hiện tốt quy tắc 5K, giúp giảm mạnh nguy cơ lây nhiễm đấy. Nếu không may mắc COVID-19, bác cũng cứ bình tĩnh, thông báo với y tế cơ sở để họ hướng dẫn, hỗ trợ điều trị. Đây là số điện thoại của cháu, bác lưu vào, trường hợp cần mua thuốc mà không ra ngoài được thì gọi cho cháu, kể đơn thuốc, cháu mang tới nhà cho.
Bà Hồng hồ hởi:
- Nghe cháu tư vấn thế bác thấy yên tâm rồi. Tại mấy bà hàng xóm với cả con gái nhà bác cứ gọi điện về giục bảo phải tích trữ, dự phòng nọ kia. Thôi, ta cứ bình tĩnh ứng phó phù hợp, việc đến đâu thì xử lý đến đấy, vừa tránh tiền mất, tật mang, vừa không làm rối loạn thị trường, dân tình hoang mang, cháu nhỉ!
NHƯ VÂN