Bạn có đang thấy những tia nắng ngoài kia đang bừng cháy, thắp lên một mùa hè đầy rực rỡ? Vậy là chuyến tàu thời gian đang đưa chúng ta đến những ngày đầu của mùa hè với nắng vàng, gió mát, tiếng ve, mùa gặt, mùa chia tay học trò… Chuyến tàu ấy mỗi năm ghé một lần nhưng lại khiến lòng ai cũng xốn xang, bồi hồi, xao xuyến. Tựa như có hàng ngàn nốt nhạc đang da diết ngân vang, vọng về bao ký ức tươi đẹp…

Mùa hè lúc nào cũng thật đẹp, rực rỡ, rạng ngời. Yêu khoảng trời trong xanh, nắng vàng trải khắp với những cơn gió thổi hiu hiu mát rượi như tắm mát cả tâm hồn. Đó là những mùa hè ấu thơ tinh khôi cùng bạn bè thuở nhỏ. Những ngày chân đất rong ruổi khắp đường làng ngõ xóm đi tìm tiếng ve ngân trên tàng lá xanh ngời. Những buổi chạy dọc cánh đồng mùa gặt đi tìm bắt châu chấu, cào cào sau mùa gặt, gom nhặt những con rô, con cua về cải thiện bữa ăn gia đình. Nắng cháy khét mái tóc, làn da đen sạm, nắng cũng hong khô những nụ cười giòn tinh nghịch, những trưa cùng bạn bè ngồi dưới gốc ổi, gốc khế, say sưa chơi trò trẻ con, chia những quả chín thơm lừng. Ai đó từng ngủ quên trên bãi cỏ khi đi chăn trâu, bò, để quên cánh diều chấp chới trên cao, để rồi khi tỉnh giấc diều lạc vào trong gió mà bay mất. Chỉ còn lại nỗi buồn thật đẹp, tiếng sáo vọng về trong giấc mơ, bài đồng dao ê a trên miệng.
Ai đó cũng từng khóc cạn nước mắt khi bị bố mẹ phạt ngăn cấm không được đi chơi trưa hè, không được vùng vẫy dưới làn nước mát rượi cùng bạn bè, không được ra đồng, lên đê chạy nhảy, vui chơi…
Đi qua bao mùa hè, bao mùa bằng lăng, mùa phượng đỏ thắm, chiêm nghiệm ra tình bạn tuổi học trò thật đẹp. Để rồi năm tháng ấy, năm cuối cấp rơi lệ rưng rưng ôm bạn bè trong ngày tiễn biệt. Mười hai năm học trò bỗng chốc lùi vào dĩ vãng. Kỷ niệm đọng lại ít ỏi trên trang lưu bút học trò chuyền tay nhau trong mùa hè học trò cuối cùng. Năm tháng ấy, giờ phút ấy sao mà thiêng liêng quá đỗi. Bỗng thấy mình trưởng thành, lớn lên với trái tim biết thổn thức. Những giận hờn quá khứ được buông bỏ, những cái ôm thật chặt, lời động viên, dặn dò trao nhau để hướng về một tương lai tươi sáng. Mùa hè năm ấy ai đã sống hết mình với tuổi thanh xuân nhiệt huyết, với kỳ thi trước mắt để khi ngoái đầu nhìn lại không hối tiếc.
Bạn có thấy mùa hè rực rõ với sắc phượng, bằng lăng, điệp vàng ngập tràn lối đi? Bạn có cảm nhận được không, một mùa tình nguyện ngoài kia lại đang về với biết bao trái tim nhiệt huyết khoác lên mình chiếc áo xanh thân thương? Những mùa hè tình nguyện cùng “đồng đội” rong ruổi khắp mọi nẻo đường quê hương, vùng sâu vùng xa, đi hỗ trợ bà con một chút vật chất và tinh thần. Để được làm cầu nối của các nhà hảo tâm, những tấm lòng thơm thảo, gieo thêm những nụ cười của những người thiếu thốn, khó khăn. Những giọt mồ hôi thầm lặng thấm trên tấm áo xanh là những kỷ niệm tuyệt đẹp của tuổi trẻ.
Mùa hè rực rỡ không chỉ có nắng, có khung trời trong xanh mà là những mùa hè của tuổi thơ đầy ngọt ngào, mùa của lứa tuổi học trò tinh khôi, mùa tình nguyện đầy ý nghĩa, nhân văn. Và hơn hết đó là mùa của chính mỗi người tự làm nên một mùa hè thật ý nghĩa cho riêng mình.