(HPĐT)- Mùa đông giá rét đang dần qua, mùa xuân xinh đẹp đang về, hàng trăm năm qua các họa sĩ bậc thầy của thế giới thay nhau lưu lại cái khoảnh khắc hy hữu của đất trời qua những tác phẩm hội họa được người đời tán thưởng và lưu truyền mãi...

Tác phẩm “Mùa xuân trong khu vườn ở Jankówka” của họa sĩ Jóef Mehoffr.
Là một trong những người Ba Lan được yêu mến và kính trọng bậc nhất ở đất nước mình lúc sinh thời, họa sĩ Jóef Mehoffr (1869-19460) khởi nghiệp như một người vẽ kính màu ghép được săn đón. Những miếng kính sặc sỡ chế tác từ thủy tinh, qua bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ lắp đặt trên các mái vòm, vòm cửa sổ... góp phần biến nhiều nhà thờ Kito giáo, Hồi giáo trở thành những công trình kiến trúc nghệ thuật thu hút vô cùng nhiều du khách ghé thăm. Tên tuổi Jóef Mehoffr được gắn kết với nhà thờ Thánh Nicholas Collegiate ở Fribourg (Thụy Sĩ) cũng như nhiều nhà thờ khác ở khắp châu Âu nhờ những vòm cửa kính mỹ lệ. Vẽ lên kính ghép, Jóef Mehoffrcòn được ghi nhận là họa sĩ có những bức bích họa nổi tiếng, vẫn được giữ gìn nguyên vẹn tại nhiều nhà thờ mà ông tham gia trang trí tranh kính ghép...
Không chỉ được săn đón và trọng thị nhờ các tác phẩm tranh kính ghép tráng lệ, có tính ứng dụng cao, Jóef Mehoffrcòn để lại cho đất nước ông nhiều tác phẩm hội họa đặc sắc. Đi qua cả giai đoạn khốc liệt bậc nhất trong lịch sử châu Âu- hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, Jóef Mehoffr có nghệ thuật làm nơi chốn trú ngụ, ẩn náu. Ngôi nhà của ông, hiện giờ là một phần của Bảo tàng quốc gia Ba Lan, là nguồn cảm hứng của nhiều bức vẽ theo trường phái ấn tượng. Năm 1914, Jóef Mehoffr cho ra đời tác phẩm “Mùa xuân trong khu vườn ở Jankówka”ghi lại trạng thái bừng tỉnh giấc của hoa lá cỏ cây, tự nhiên khi băng giá đã tan đi, mặt đất hiện ra và vạn vật bừng sức sống. Cảm hứng trước mùa xuân, sự trỗi dậy khoe sắc của những luống hoa sau một mùa đông băng giá cũng chính là sự hân hoan phấn chấn của lòng người. Hơn 100 năm sau khi ra mắt công chúng, “Mùa xuân trong khu vườn ở Jankówka” vẫn luôn được giới phê bình nghệ thuật châu Âu đưa vào danh sách những tác phẩm nghệ thuật gợi cảm hứng nhất về mùa xuân...
Cùng với các thành viên trong gia đình, Jóef Mehoffr từng bị giam giữ trong một trại tập trung của Đức quốc xã vào chiến tranh thế giới thứ 2. Ông cùng người thân chỉ thoát nạn khi được sự trợ giúp, can thiệp của Vatican và chính phủ Italy. Năm 1940 Jóef Mehoffr trở lại Kraków rồi qua đời năm 1946 tại thị trấn Wadowice ngay sát đó. Cũng tương tự nhiều họa sĩ danh tiếng của châu Âu, khu vườn, ngôi nhà, điền trang củaJóef Mehoffr, nơi ông sáng tạo nên tác phẩm “Mùa xuân trong khu vườn ở Jankówka”được gia đình ông hiến tặng nhà nước, và trở thành bảo tàng đón du khách tới tham quan.../.
NGÔ HƯƠNG SEN