Mượn ca khúc thể hiện tình yêu đất Cảng

bài: trúc lâm - ảnh: thu minh 16/12/2022 16:47

(HPĐT)- Vang lên trong đêm nhạc “Tác phẩm mới” được tổ chức hằng năm, chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng đỏ, đêm nhạc riêng của các nhạc sĩ…, phần lớn là các bài hát viết về Hải Phòng. Mỗi ca khúc là thêm một lần nhạc sĩ thể hiện tình yêu với đất Cảng yêu thương.

Ca khúc “Say đắm Cát Bà” của nhạc sĩ Tùng Ngọc được biểu diễn tại đêm nhạc “Tác phẩm mới”.

Rộn ràng ca khúc viết về thành phố

Ngồi lặng trong đêm nhạc “Tác phẩm mới” với chủ đề “Nắng đông” của Hội Âm nhạc Hải Phòng tổ chức đêm 28-11 tại Nhà hát thành phố, chị Nguyễn Thị Huệ (phường Đằng Lâm, quận Hải An) đắm chìm trong giai điệu da diết, chất chứa yêu thương về vùng đảo Cát Bà của ca khúc “Say đắm Cát Bà”, do ca sĩ Ngọc Bích (Đoàn nghệ thuật Công an thành phố) thể hiện, nhạc sĩ Tùng Ngọc (Hội Âm nhạc Hải Phòng) phổ nhạc, lời thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thu Hằng (Hội Nhà văn Hải Phòng). Những câu hát: “Phù Long nắng chín ươm giấc mơ. Cát Bà như cánh buồm lộng gió. Núi Hà Sen xanh ấm vòng tay ôm xiết Cát Bà. Đảo Ngọc đắm say” khiến chị xúc động, “Giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi người ta quên thành phố mình đẹp và thơ mộng đến thế. Từng lời ca, giai điệu, âm nhạc cứ thế dẫn tôi tới từng vùng đất, cảm nhận vẻ đẹp của từng nơi. Nghe ca khúc “Say đắm Cát Bà”, những ký ức, từng hình ảnh cứ thế ùa về trong tôi”.

Trước đó, tháng 6-2022, nhạc sĩ Đức Chính (Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng) tổ chức “Đêm nhạc Đức Chính” tại Nhà hát thành phố. Lòng người đất Cảng lại rung lên với những giai điệu du dương. Từ cát trắng, biển xanh, những con thuyền âm thầm dầm mưa, dãi nắng trong ca khúc “Cát Bà hồn biển” đến dòng sông Tam Bạc trữ tình trong ca khúc “Tam Bạc mến yêu” của nhạc sĩ Đức Chính, người nghe cứ thế thả hồn mình đến một Hải Phòng thân thuộc. Ca khúc “Tiếng còi tàu âm vang bến Cảng”, “Lời mẹ ru thơ bé năm nào” của nhạc sĩ Đức Chính... với những lời ca tràn đầy hình ảnh thành phố biển và sông, cứ thế vang lên và đi vào lòng người.

Không thể không nhắc đến chương trình nghệ thuật đêm hội “Hải PhòngĐiểm đến thành công” tổ chức tối 11-5 tại quảng trường Nhà hát thành phố, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2022, nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Hoa phượng đỏ. Mỗi năm, chương trình đổi mới, sáng tạo từ nội dung đến sân khấu, hiệu ứng âm thanh ánh sáng, ê- kíp đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ… nhưng đều có nét chung là phần lớn ca khúc biểu diễn trong chương trình viết về Hải Phòng.

Hải Phòng trong trái tim tôi

Sinh ra và lớn lên, gắn bó cả đời với thành phố Hoa phượng đỏ, nhạc sĩ Đức Chính có tới 36 năm sống và sáng tác tại Hải Phòng. Hơn 50 sáng tác về thành phố là tình yêu nhạc sĩ gửi gắm đến mảnh đất- quê hương. Để rồi, nhắc đến nhạc sĩ Đức Chính, người yêu âm nhạc nhớ đến bài “Cát Bà hồn biển” phổ nhạc từ bài thơ của cố nhà thơ Hồ Anh Tuấn, “Ta mơ ước tìm về Hải Phòng”, “Tam Bạc”… Nhạc sĩ Đức Chính chia sẻ: “Tôi yêu Hải Phòng, dành cả cuộc đời để viết về thành phố”.

Là một trong số ít nhà thơ bén duyên với âm nhạc, sáng tác tới gần 20 lời ca khúc viết về thành phố, nhà thơ Nguyễn Thị Thu Hằng (Hội Nhà văn Hải Phòng) chia sẻ: Ấn tượng với một Hải Phòng mùa phượng đỏ, chị viết lời ca khúc “Sắc phượng đắm say”, nhạc sĩ Tùng Ngọc phổ nhạc; ca khúc “Yêu mãi một màu hoa”, nhạc sĩ Thu Hương phổ nhạc. Khi cầu Rào hoàn thành vào tháng 1-2022, chị cảm xúc viết lời bài hát “Nhịp cầu bình minh”, nhạc sĩ Nguyễn Duy Kỳ phổ nhạc… Có thể nói, từng sự phát triển, đổi thay của thành phố luôn là những đề tài mang đến nhiều cảm xúc để chị sáng tác lời cho những ca khúc thể hiện tình yêu với thành phố.

Không chỉ những nhạc sĩ sinh ra và lớn lên trên đất Cảng, mà cả “người phương xa” có dịp hội ngộ, bén duyên với Hải Phòng cũng thể hiện tình yêu với thành phố bằng sáng tác của mình như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình (quê ở Tuyên Quang, Chi hội phó Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tại Hải Phòng) từng tổ chức đêm nhạc “Tôi người Hải Phòng” gây tiếng vang lớn cả nước.

Đúng như lời ca khúc “Âm vang tình yêu” của nhạc sĩ Nguyễn Duy Thái (Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng) mở màn trong đêm nhạc “Tác phẩm mới” vừa được tổ chức đêm 28-11-2022: “Hội âm nhạc Hải Phòng luôn gắn bó tình người từ khắp muôn nơi, về đây. Những trái tim từ muôn phương trời. Những trái tim cùng chung chí hướng. Những ước mơ hoài bão tươi đẹp. Mong Hải Phòng vươn lên, vươn lên”. Có thể không sinh ra và lớn lên ở nơi đây, nhưng họ đều yêu đất Cảng thiết tha, dùng những sáng tác của mình để thể hiện tình yêu đó với khát vọng mong thành phố phát triển vươn lên./.

bài: trúc lâm - ảnh: thu minh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mượn ca khúc thể hiện tình yêu đất Cảng