Cụ Nguyễn Đình Biểu, 97 tuổi, ở thôn 4 An Bồ, xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo)
Quê hương đổi mới thật nhiều
_900x600.jpg)
Trưa 13-5-1955, tôi tham gia đoàn quân tiếp quản Hải Phòng. Từ cầu Quay (cầu Tam Bạc ngày nay), qua Nhà hát thành phố, tuyến đường ngã 6 Máy Tơ… Người dân đứng dọc 2 bên đường hoan hô, hò reo với cờ, hoa trên tay chào mừng đoàn quân thắng lợi về giải phóng quê hương, vỗ tay cùng nhịp hát của các chiến sĩ. Dòng người như bất tận hòa chung niềm vui giải phóng quê hương, đất nước. Không thể diễn tả cảm xúc hạnh phúc, tự hào, vui sướng ngày quê hương, đất nước sạch bóng giặc ngoại xâm.
Nhìn lại 65 năm qua, Hải Phòng giờ đây thay đổi nhiều quá. Tôi thấy thành phố ngày nay sáng, xanh và đẹp hơn, nhiều nhà cao tầng, nhiều tuyến đường đẹp, xe cộ nườm nượp, nhất là có rất nhiều cây cầu được xây mới. Ở Vĩnh Bảo quê tôi, tuyến quốc lộ 10 được nâng cấp đẹp và hiện đại chạy đến tận cầu Nghìn, tuyến đường Lạng Am-Nhân Mục hoàn thành và đưa vào sử dụng năm ngoái tô đẹp thêm cảnh sắc quê hương, nối đến đền cụ Trạng. Cầu sông Hóa được xây dựng mới thay thế cầu phao. Vừa qua, thành phố động thổ, làm tuyến đường từ cầu Lạng Am đến đường ven biển… Với điều kiện như vậy, Vĩnh Bảo có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Không chỉ ấn tượng về sự thay đổi của quê hương, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, những năm gần đây, thành phố quan tâm nhiều tới đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chúng tôi rất xúc động khi lãnh đạo thành phố liên tục thăm hỏi, tặng quà và nhắc nhở địa phương chăm lo gia đình chính sách, người có công.
Cụ Trần Xuân Giao, cán bộ tiền khởi nghĩa, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ở số 221 B phố Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền)
Tự hào khi chứng kiến thành phố vươn lên mạnh mẽ
_900x600.jpg)
Ngày 13-5-1955, tôi cùng đơn vị quân đội đi theo hướng từ Kiến An qua cầu Niệm về khu vực Cát Bi, tiếp quản thành phố . Trực tiếp có mặt trong ngày lịch sử trọng đại của thành phố “đi trước, về sau”, sau này lại công tác, gắn bó với thành phố Cảng, tôi càng cảm nhận được sự đổi thay vượt bậc của quê hương.
Ngay tại phường Đồng Quốc Bình, nơi gia đình tôi sinh sống, đang thực sự “thay da đổi thịt” hằng ngày. Với cơ chế linh hoạt của thành phố, huy động nguồn vốn từ tập đoàn tư nhân, 2 tòa chung cư HH3, HH4 hiện đại hoàn thiện chỉ sau 2 năm xây dựng, sẵn sàng đón các hộ dân về an cư đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Không chỉ tại phường Đồng Quốc Bình, nhiều khu nhà tập thể cũ, xuống cấp, chật chội trên địa bàn thành phố dần được thay thế bằng các tòa chung cư mới, mang lại cuộc sống trong mơ cho nhiều gia đình. Ngoài ra, khu vực sân chơi, vườn hoa chung quanh các chung cư cũng được quan tâm, xây dựng, tạo không gian thoáng đãng, môi trường xanh, sạch, đẹp. Với hướng đi đúng, quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng cầu, đường, từ đó thu hút các tập đoàn kinh tế lớn cả trong nước và nước ngoài tới đầu tư. Kinh tế phát triển, thành phố quan tâm hơn đến an sinh xã hội. Vài năm trở lại đây, thành phố ban hành nhiều chính sách giáo dục, y tế, hỗ trợ dành cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo… Ngoài các chế độ chính sách theo quy định của Chính phủ, tôi còn nhận được thêm nhiều hỗ trợ, quà tặng của các cấp chính quyền thành phố, gấp 3, 4 lần so với trước. Đây thực sự là nguồn động viên lớn với cá nhân tôi và gia đình, càng thêm yêu, tự hào về thành phố đang phát triển, vươn lên mạnh mẽ.
Ông Lê Công Thuận, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân):
Tự hào là người dân thành phố Hoa Phượng đỏ

“Hải Phòng bây giờ đẹp quá!” là cảm nhận chung của người thân, bạn bè của tôi có dịp đến thăm thành phố. Ngay cả tôi, gắn bó với nơi đây hơn nửa đời người, chứng kiến từng bước chuyển mình của Hải Phòng mà không khỏi bất ngờ, choáng ngợp bởi tốc độ tăng trưởng, sự vươn lên mạnh mẽ của các công trình như hiện nay. Đáng chú ý, hòa cùng nhịp sống sôi động, trẻ trung, Hải Phòng vẫn giữ được sự thanh bình, tình hình an ninh- trật tự xã hội được bảo đảm. Điều đó thể hiện sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân với các chủ trương phát triển của thành phố. Bên cạnh sự phát triển kinh tế, tôi cũng rất vui khi các đồng chí lãnh đạo thành phố ngày càng quan tâm vấn đề an sinh xã hội. Những năm vừa qua, Hải Phòng triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt các chính sách với người có công bằng sự tri ân, trách nhiệm và nghĩa tình. Đặc biệt đầu năm 2020, việc thành phố thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, sẵn sàng bố trí 1 nghìn tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID- 19 càng giúp người dân yên tâm và tự hào. Trong không khí hân hoan kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, tôi mong thành phố Hoa Phượng đỏ không chỉ là điểm đến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, mà còn là sự lựa chọn đầy sức thuyết phục với mỗi du khách bốn phương, là thành phố đáng sống, niềm tự hào của người đất Cảng.
Chị Lê Thị Thơ, tổ dân phố số 8, phường Đằng Hải (quận Hải An):
Tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền thành phố
_900x600.jpg)
Với mỗi người Hải Phòng, tháng 5 về với sắc phượng đỏ rực luôn mang tới những cảm xúc xốn xang, hãnh diện trước nhiều dấu mốc lịch sử của đất nước và thành phố. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Cảng, tôi rất tự hào với truyền thống Trung dũng – Quyết thắng của quê hương. Hải Phòng “đi trước, về sau”, kiên cường trong cuộc chiến đấu giành lại độc lập, tự do cho nhân dân. Và hôm nay thành phố sôi động nhịp phát triển với rất nhiều công trình, dự án được khởi công, khánh thành.
Không chỉ quan tâm tới phát triển kinh tế, lãnh đạo thành phố có nhiều quyết sách chăm lo đời sống cho người dân thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, dành nhiều khu đất trung tâm để xây dựng công viên, khu vui chơi, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ người dân. Trong bối cảnh dịch COVDI-19 diễn biến phức tạp, thành phố có rất nhiều quyết sách quyết liệt để giữ an toàn cho người dân thành phố, đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Tôi tin tưởng, với sự quan tâm, quyết liệt, sâu sắc của lãnh đạo thành phố, thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, trở thành một địa phương đáng sống, điểm đến mơ ước của mọi người.
Lê Minh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Venus:
Diện mạo đô thị phía Tây Bắc có nhiều đổi thay rõ nét
_900x600.jpg)
Trong những năm gần đây, đô thị khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố có nhiều đổi thay rõ nét. Từ những khu đất trống, bỏ không nhiều năm nay nhường chỗ cho khu đô thị, tòa nhà cao tầng hiện đại, văn minh. Năm 2019, Khu đô thị Vinhomes Imperia và tòa tháp gồm tổ hợp khách sạn và trung tâm thương mại cao nhất miền Duyên hải được khánh thành, người dân thành phố vui mừng, tự hào chào đón công trình mang đẳng cấp quốc tế nổi tiếng cả nước. Đầu tháng 5-2020, nút giao thông Nam cầu Bính hiện đại gồm nhiều tầng, có cầu vượt, hầm chui đưa vào sử dụng không chỉ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhiều năm qua ở cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố mà còn tôn thêm vẻ đẹp hiện đại cho khu vực này. Ngày 9-5 vừa qua, tại khu vực này tiếp tục động thổ 1 tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng gồm căn hộ chung cư cao cấp, nhà ở thương mại và trung tâm mua sắm... Với đà phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống cũng là vấn đề được người dân quan tâm hơn. Không gian sống hiện đại, tiện nghi, sầm uất ở khu vực này sẽ là lựa chọn tốt đối với những gia đình trẻ của thành phố Cảng trong thời gian tới.
Người dân thành phố vui mừng chứng kiến những cơ chế, chính sách về phát triển đô thị của thành phố không chỉ còn trên những bản đồ quy hoạch mà được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án cụ thể. Tôi tin tưởng sự phát triển mạnh mẽ của đô thị phía Tây – Bắc cùng với những cửa ngõ khác sẽ đem đến sự thay đổi tích cực diện mạo đô thị Hải Phòng, tiến tới trở thành đô thị hiện đại ngang tầm với các thành phố trong khu vực và quốc tế.
Cụ Lê Sỹ Mão, 86 tuổi, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền:
Làm công tác dân vận trước khi bộ đội vào tiếp quản

Đầu tháng 5-1955, chúng tôi được lệnh vào tiếp quản Hải Phòng. Khi đó, tôi ở đơn vị trinh sát thuộc Bộ Tổng tham mưu. Đây là vinh dự đặc biệt khi lần thứ 2 tôi được tham gia tiếp quản thành phố lớn (năm 1954, tôi tham gia tiếp quản Hà Nội). Thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi vào Hải Phòng làm công tác dân vận trước ngày các đơn vị bộ đội tiến vào tiếp quản.
Thời điểm đó, do sự dụ dỗ, cưỡng ép của địch, người dân nhiều nơi đổ về Hải Phòng để di cư vào miềnNam.
Chúng tôi được phân công tuyên truyền, vận động nhân dân không di cư, ở lại xây dựng thành phố, quê hương. Song song với đó là vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, tránh dịch bệnh. Trong công tác vận động, tuyên truyền, chúng tôi cố gắng cao nhất thể hiện tinh thần của người chiến sĩ cách mạng vì nhân dân.
Trước khi vào Hải Phòng, chúng tôi được lãnh đạo các đơn vị phổ biến, chuẩn bị kỹ về tâm lý, tư tưởng, hướng dẫn từng hành vi nhỏ, cách ứng xử với người già, trẻ em, công chức, trí thức; tuyệt đối chú ý những việc không được làm để giữ gìn hình ảnh Bộ đội cụ Hồ. Chúng tôi thường đi thành tổ 3 người để hỗ trợ nhau và để tránh bị đối tượng xấu dụ dỗ, sa ngã. Do làm tốt công tác dân vận và tuyên truyền, người dân thông suốt chính sách của chính quyền cách mạng, hân hoan chào đón bộ đội tiếp quản thành phố. Sau này tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường, có dịp đi nhiều nơi, nhưng tôi chọn Hải Phòng làm quê hương thứ 2 để gắn bó với niềm tin sâu sắc rằng Hải Phòng luôn phát triển và luôn là thành phố đáng sống.
Bà Bùi Thị Kim Chi, ở phường An Biên (quận Lê Chân):
Xúc động khi được “quay về” thời khắc lịch sử

Cách đây 65 năm, khi mới 15 tuổi, tôi vinh dự được chứng kiến những khoảnh khắc bộ đội ta tiến vào Hải Phòng tiếp quản thành phố từ quân đội Pháp. Tôi còn nhớ, tối trước ngày giải phóng, mặc dù được chính quyền cách mạng tuyên truyền về việc thành phố sắp được giải phóng, song để tránh đối diện với những tên lính Pháp chuẩn bị phải rút đi, hầu như không ai ra đường, không gian im lìm. Sáng sớm hôm sau, mọi người trong gia đình tôi chuẩn bị sẵn cờ Tổ quốc, nhưng chỉ dám mở tung cửa, náo nức chạy ra ngoài khi người dân chung quanh hô báo xe chở lính Pháp vừa đi qua, bộ đội ta đang tiến vào các khu vực trung tâm của thành phố. Các biểu ngữ, tranh cổ động của chính quyền bù nhìn và thực dân Pháp đồng loạt bị gỡ bỏ. Hòa cùng dòng người mừng đón quân ta trở về dọc bờ sông Tam Bạc, người dân xếp thành hàng dài, từ người già đến trẻ nhỏ tay cầm cờ, hoa, biểu ngữ trao tặng bộ đội và các xe vũ trang đi qua.
65 năm trôi qua, tôi cảm thấy may mắn vì từng sống thời khắc lịch sử thành phố được giải phóng. Để giờ đây giữa thời bình, nhớ lại tháng ngày lịch sử đó, tôi càng thấy xúc động và tự hào. Ở tuổi 80, hằng ngày, tôi vẫn cập nhật tin tức về thành phố qua báo, đài, internet và vui mừng khi biết thành phố ngày càng phát triển vững vàng, giàu đẹp. Nhất là dịp này, kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố, nhiều công trình trọng điểm sẽ được khánh thành, khởi công xây dựng.
Ông Vũ Nhân Hoàn, Việt kiều đang sinh sống tại Stuttgart, Đức:
Tự hào quê hương ngày càng rộng dài, rực sáng

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Cảng, ký ức quê hương Hải Phòng trong tôi là thành phố của 4 cống, 5 cầu. Về Hải Phòng trong những năm gần đây, tôi đặc biệt ấn tượng với những cây cầu. Với tôi, những cây cầu hiện đại đang liên tục được xây dựng là minh chứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của thành phố quê hương. Cuối năm 2019 vừa qua, có dịp trở về, tôi thực sự ngỡ ngàng khi thăm cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện. Chúng tôi gọi đó là “cây cầu kỳ diệu” mà lớp người xa xứ chúng tôi nghĩ phải hàng chục năm nữa thành phố mới làm được. Rồi cầu Hàn, cầu Đăng rút ngắn khoảng cách giữa các vùng quê, tạo thuận lợi hơn cho thông thương, đi lại của người dân. Cầu vượt Lê Hồng Phong, cầu Rào 2, cầu Hoàng Văn Thụ bừng sáng vẻ đẹp đô thị về đêm... Tất cả cho tôi cảm nhận về một Hải Phòng rộng dài, rực sáng, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của một thành phố Cảng đầy năng động.
Tôi không có điều kiện về Hải Phòng hằng năm. Tuy nhiên rất mừng là mỗi dịp trở về thành phố Cảng, tôi lại thấy những đổi thay kỳ diệu trên mảnh đất quê hương. Mỗi dịp được trở về, những người con xa xứ như chúng tôi lại thấy bồi hồi, háo hức như trẻ thơ, mong nhìn thấy những công trình mới. Để rồi, đó sẽ là câu chuyện chúng tôi có thể kể lại đầy tự hào với đồng hương, những người bạn ở nước Đức về một quê hương Hải Phòng đang ngày càng phát triển văn minh, hiện đại./.
Nhóm phóng viên ghi