SƠN HÀ
Suốt 100 năm, Hải Phòng từng là thành phố lớn thứ 3 toàn quốc. Là nơi đầu tiên có điện chiếu sáng, trước cả Sài Gòn, Hà Nội. Cả nước có 3 nhà hát Lớn, thì nhà hát Lớn Hà Nội còn xây sau nhà hát Lớn Hải Phòng. Một thời công nghiệp phát triển, thương mại sầm uất, văn hóa hưng thịnh. Người tài có môi trường phát triển.
Thế rồi cái danh xưng “thứ 3” đó có lúc khiến người Hải Phòng chủ quan. Họ quên mất câu danh ngôn:” Muốn đứng tại chỗ phải chạy thật nhanh!”. Thành phố vẫn phát triển, nhưng “chạy” chậm hơn nhiều địa phương khác có thời cơ và khát vọng hơn. Thời gian qua đi, dần dần Hải Phòng bị tuột ra khỏi ngôi thứ 3 trên nhiều chỉ tiêu, chẳng hạn như thu ngân sách. Hiện tại chúng ta còn kém Quảng Ninh. Sự sa sút khiến nhiều người Hải Phòng đi làm ăn ở nơi khác.
Thế nhưng “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Những năm gần đây, người Hải Phòng được chứng kiến một cuộc chuyển mình ngoạn mục, đôi khi không dám tin vào mắt mình. Trên các dòng sông, những cây cầu mới mọc lên. Từ đồng bằng ra hải đảo, các công trình lớn nối nhau hiện diện. Hải Phòng lại là đất lành để “chim” (các nhà đầu tư ) về “đậu”. Đời sống văn hóa bắt đầu sôi động, các nhà hát lại sáng đèn. Người Hải Phòng đang tìm lại đẳng cấp của mình một cách thành công. Trong 2 năm liền chúng ta xếp thứ 2 toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh. Có thể nói rằng thành phố bắt đầu một giai đoạn phục hưng mạnh mẽ, trở về thời đại hoàng kim của mình.
Có lẽ thấu hiểu lời cảnh báo của Thủ tướng, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng luôn khẳng định Hải Phòng chấp nhận và sẵn sàng cạnh tranh. Với tư duy của một người từng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, đồng chí cho rằng: Cạnh tranh là tốt. Sẽ chẳng vận động viên nào có thể lập kỷ lục thế giới nếu chạy một mình, không có hơi thở dồn dập của đối phương ở sau gáy! Những sự bất ngờ tốt đẹp mà người Hải Phòng liên tục chứng kiến từ các quyết sách của ban lãnh đạo thành phố là minh chứng cho khát vọng “chạy” nhanh hơn. Và chỉ có “chạy” nhanh hơn chúng ta mới “đứng” tại chỗ thứ 3 truyền thống của mình.